Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Thiên Trang  
#1 Đã gửi : 23/07/2018 lúc 12:01:01(UTC)
Thiên Trang

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 202 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 35 bài viết
Âm vang Om Mani Padme Hum - Một Đời Niệm Phật





Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum từ trong đâu đó cứ vang vang lên trong tâm tôi như bản quốc ca vang rộng khắp trời mây núi sông non nước cùng đang ca đang nghe âm vang OM MANI PADME HUM như toàn vũ trụ đang vang lên vang nhập vào tâm tôi , tôi quảnh nhìn sang những người đi đường phải chăng trong họ cũng đang luôn nghe âm thanh của Mật Chú mà cũng như tôi từ hồi nào còn do vô minh che lấp , do vọng tưởng si mê từ sự sống bao chùm lên che lấp đi trí huệ tỉnh thức của muôn loài mà chưa thấy hiển lộ sự hiện diện Mật Chú bấy lâu nay vốn đã luôn sẵn có trong tâm chúng ta . Suốt mấy ngày nay tâm tôi vẫn luôn nghe nghe rất rõ như thể bản quốc ca Om Mani Padme Hum đang mở vang khắp trời đất , khắp xóm làng , luôn trong căn phòng này trong tâm tôi chỉ còn nghe thấy Om Mani Padme Hum một sự thật kì diệu đến với tôi ở đâu đó vẫn luôn có những lễ hội lớn , lễ hội hương thơm Om Mani Padme Hum nhờ ơn Phật ơn Tổ Thầy tôi nay cũng được gia nhập lễ hội đó , cùng được thưởng thức bản quốc ca mà từ hồi nào chưa từng được nghe âm vang đang cùng đồng thanh niệm ca Om Mani Padme Hum đồng điệu hùng mạnh tràn đầy sức sống đến thế , lòng háo hức vui sướng lắm phải chăng trong tâm Thầy tôi vốn vẫn luôn nghe như vậy thật là tuyệt diệu , tôi tin rằng âm vang của mật chú sẽ mãi trường tồn trong vạn pháp của thế gian đón chào những tâm hữu duyên cùng thưởng thức nghe âm vang của sự tỉnh giác , hương thơm của chánh niệm và tôi tin tôi sẽ mãi nhớ niệm Om Mani Padme Hum . Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Úm A Hùm . A Mi Đà Phật

Trong sự tu học luôn đưa hướng chúng ta đến một con đường mới , tâm thức luôn chuyển hoá theo thời gian , có những khoảng thời gian thân tâm tôi điên loạn , điên loạn nghe thật ghê gớm nhưng quả thật là như vậy nó cứ chộn rộn những phiền muộn , sầu khổ , ái luyến do tâm còn tham chấp còn say mê ôm ấp những vọng niệm mơ hồ rồi khi đó tôi nhãng quên niệm Phật niệm chú để rồi những vọng niệm đó lấn át hết thảy tâm can , khi đó tôi nhớ có lần Thầy kể về thần minh ám thị , tâm thức rơi vào vô kí khi vô minh che lấp là do nghiệp lực thúc đẩy đưa dẫn con người ta đến duyên nghiệp đó mà thân tâm còn mỏng manh chơi vơi giữa sự thúc đẩy của nghiệp , tâm trí lơ đãng mơ hồ vô minh che lấp ngay đó tôi thấy như không còn phải là tôi nữa rồi lại nhớ lời Thầy dạy “ nghe không phải là mình “ , “ biết không phải là mình “ , “ thấy không phải là mình “ ngay cả tâm này cũng không phải là ta , tất cả chỉ là duyên hợp đừng để tâm làm chủ mình mà phải làm chủ lấy thân tâm ... Cứ như thế tôi lục tìm kí ức nhớ lại lời Thầy dạy để tìm ra phương hướng cho mình , tôi là một kẻ ngốc si mê vẫn chưa biết cách làm chủ thân khẩu ý .

Thế rồi tôi thầm cầu nguyện xin Chư Phật Chư Tổ Thầy gia hộ giúp đỡ chỉ dạy cho tôi thì sau lời cầu nguyện đó tôi cảm nhận được rất rõ tôi đang được chỉ dạy và ơn Phật Tổ vẫn luôn bao bọc che chở cho tôi được sống trong ngôi nhà Chánh Pháp hàng ngày được sống được tu tập chánh niệm vậy mà có lúc tôi vội quên ơn , những lời thầm kín những chơi vơi giữa sự đời vô thường tôi thầm lo lắng thầm cầu cứu thì liền âm thầm luôn có sự che chở uốn nắn dạy bảo và đưa dẫn tôi về với Đạo , mọi việc cứ diễn ra thật kì diệu như thế , tôi như một đứa trẻ khi lao lúng sợ hãi giữa đường thì luôn có một bàn tay che chở bao bọc lấy tôi chỉ dẫn cho tâm vô minh tôi được thấy ánh sáng trí huệ của Như Lai mà hướng đến mà vững vàng niềm tôn kính tin yêu .

Cuộc đời này từ khi sinh ra và lớn lên trong tâm tôi luôn chứa đựng muộn phiền khổ đau , thiếu thốn tham lam và ích kỉ ngã mạn , tôi chưa từng hài lòng với cuộc sống và biết hạnh phúc là gì và làm gì để có được hạnh phúc bình yên thật sự khi tôi luôn mơ xây mộng ước thế gian . Chỉ từ khi tôi học Phật học Thầy , hàng ngày nghe Pháp Bảo Thầy chỉ dạy hướng dẫn tu tập , tôi cũng tự hổ thẹn với lòng vì Thầy mình đầy đủ từ bi trí huệ như vậy mà tôi là đệ tử nhưng sự tu tập vẫn còn non kém quá , nếu như không nương nhờ năng lực của Thầy gia hộ giúp đỡ thì tôi đã không thể vượt qua được những cột mốc thay đổi chuyển hoá lớn trong đời mình cho tôi một cuộc đời học cách niệm Phật vì sự thật không gì cho ta an vui , hỷ lạc và hạnh phúc như khi niệm Phật , khi trong tâm ta dù đi đến phương trời nào dù làm bất cứ việc gì dù ta ở đâu cũng đều luôn kín tin Phật tin Pháp tin Thầy Tổ thì luôn luôn được sống trong ngôi nhà Chánh Pháp luôn có Đạo thừa hưởng trí tỉnh giác từ bi trí huệ . Giờ đây tôi cũng biết điều tôi lo lắng nhất là khi không niệm được Phật , nếu cho tôi một điều ước duy nhất tôi chỉ ước luôn được niệm Phật niệm Mật Chú trong từng sát na của thời gian và tôi biết để có được nguyện ước lớn nhất đó tôi cần tu học và huân tập chuyên cần chuyên tâm sâu vì muốn có được trí huệ giải thoát đâu phải chuyện dễ dàng mà đòi hỏi sự nỗ lực ở con người ta nhiều lắm và tôi tin nhờ Ơn Phật ơn Thầy chỉ dạy tôi sẽ có được sở nguyện viên thành .

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm A Hùm . A Mi Đà Phật

Mùa Hạ Tháng 6-7.2018 Hà Nội - Việt Nam
Đệ Tử : Thiên Trang
thanks 9 người cảm ơn Thiên Trang cho bài viết.
Thuong76 trên 23-07-2018(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 23-07-2018(UTC) ngày, chuctinh trên 24-07-2018(UTC) ngày, cuiyang07 trên 28-07-2018(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 16-08-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 01-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-09-2018(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày, lientrung trên 14-03-2021(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.