Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Không tuệ tiểu tăng  
#1 Đã gửi : 02/08/2018 lúc 09:28:32(UTC)
Không tuệ tiểu tăng

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2017(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 155 lần
Được cảm ơn: 129 lần trong 27 bài viết
Ánh Bình Minh Trên Biển





Mặt trời sáng vàng rực đang mọc từ lòng biển ở đâu đó xa xa trong khoảnh khắc thanh tịnh trì niệm quán tưởng thì hôm nay mặt trời đã mọc lên trên mặt biển cách mặt biển một bầu mây trắng , mặt trời ở đâu mà to lớn sáng đẹp đến thế như đang đến rất gần chạm được vào vòng sáng của mặt trời ấy ngay trong cái biết , đến một hôm mặt trời ấy chuyển thành vầng ánh sáng đang toả ra có phải đó là ánh sáng của Đức Di Đà . Một khởi ý trong tâm gợi lên ánh sáng đó với niềm tin đó là Phật lòng an vui trì niệm , rồi cùng ngay đó trong tâm ai đang hỏi có là Phật thật hay không liền tự trả lời cũng đâu cần bận tâm hãy giữ lấy hơi thở chánh niệm tôn kính niệm hồng danh của Phật , niệm Mật Chú thân được an vui hạnh phúc tâm sinh hỷ lạc , nhờ niệm Phật mà có được sự tự do thênh thang tươi vui với đời trước những gợn sóng tâm nhờ phước của Ngài mà ta có được yên bình , được vậy rồi chỉ mong một lòng biết hướng tâm tưởng nhớ tri ân Ngài thì đã đủ mãn nguyện rồi .

Từ thủa xa xưa mọi người già trẻ lớn bé vẫn thường hay niệm hồng danh của Phật , thường niệm A Di Đà Phật - Nam Mô A Di Đà Phật . Tôi xin chia sẻ lại câu chuyện niệm Phật của mình cùng mong Thầy và huynh tỉ cùng chia sẻ giúp đỡ trong các phương pháp tu học niệm Phật để tâm này được ngày một tinh tấn hơn . Trong tôi từ nhỏ đến lớn cũng chưa hiểu rõ Phật là ai , vì sao phải niệm Phật cũng chưa từng có ý hỏi câu hỏi đó vì niệm A Di Đà Phật luôn là câu niệm đầu tiên khi những ai có tâm tín hướng tới Phật từ Tăng Sư , Phật tử , hành giả , Thầy trò gặp gỡ nhau đều hoan hỉ A Di Đà Phật .

Rồi lớn lên trưởng thành khi làm việc gì bất cẩn , lo sợ làm sai hay làm được điều tốt lành tôi thường phản xạ niệm “ A Di Đà Phật “ như một câu thần chú linh nghiệm cứu giúp mình trong mọi tình huống với mong muốn được Phật giúp khi gặp nỗi lo sợ hãi thì ý niệm A Di Đà Phật thành một phản xạ thói quen cầu Phật giúp “ con có lỡ làm sai việc này xin Phật độ cho con “ , “ con làm được việc này nhờ có Phật độ cho con “ và niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được an tâm hơn . Tôi cũng chưa có duyên dịp tìm hiểu đọc kinh sách về Phật cho đến khi tôi nhận được bộ sách Suối Nguồn Mật Tông chia sẻ về những năm tháng Thầy sống chân thật với Đạo với đời , Thầy viết về sự màu nhiệm của Mật Chú Chuẩn Đề đã cứu giúp được rất nhiều người cùng khổ bệnh tật sống vươn lên và những câu chuyện đạo pháp huyền linh nhờ năng lực của Mật chú Chư Phật gia hộ mà giữ được thân mạng cầu được trí huệ Pháp Bảo đó là bộ sách Phật đầu tiên tôi có là niềm vui may mắn lớn nhất của tôi ngày đó , hăng hái đọc và niệm Ngũ Bộ Chú theo sách rồi có nhân duyên đưa tôi đến thọ pháp bảo Thầy trao cho tôi Ngũ Bộ Chú tâm chú của Chư Phật và cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ ngày ấy đến nay cũng thật nhanh khi đã mấy năm trôi qua cho đến gần đây có phước duyên được Thầy hướng dẫn chúng tôi niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà và lời nguyện cầu sanh về Cực Lạc Quốc tôi mới có thêm hiểu biết về Ngài Di Đà , những ngày niệm Phật trong tâm tôi thường thấy linh ảnh của Ngài và hoa sen lớn như khi Ngài mặc y phục màu đỏ , màu của mây trắng xanh khi Ngài là ánh sáng trong trẻo màu trắng và khi thấy Đức Phật Di Đà , Đức Phật Quan Âm , Đức Phật Đại Thế Trí . Đó cũng là từ tâm tưởng niệm kính yêu Ngài nên quán thấy những linh ảnh đó , cũng nhờ niệm hồng danh Ngài mà sáng trí hơn , từ đó tôi nuôi dưỡng ý nguyện mong muốn được học theo Phật dạy từ bi hỷ xả và trước hết phải học kiên nhẫn từ bỏ ngã chấp , muốn từ bỏ được ngã chấp trước hết nên nhẫn nại chuyên cần niệm Phật cầu xin Phật xin Tổ Thầy gia hộ giúp đỡ chỉ dạy .

Ở cõi Cực Lạc Quốc khi các vị thánh chúng khởi muốn cúng dường Đức Phật liền có đầy đủ hoa trái lễ vật tươi đẹp không ở đâu sánh bằng dâng cúng Phật , thì nay ở ngay đây khởi tâm từ một người học đạo thành tâm tôn kính Phật cầu nguyện cũng sẽ liền có phước cúng dường Phật trí huệ tu học , hoa tươi đẹp quả ngọt lễ vật như ý để dâng cúng dường Đức Phật , tôi chợt hồi tưởng đến điều đó và thấy đó là điều diệu kì ngay tại nơi trần thế này với những tấm lòng vô tư đang khởi tâm hoa sen cúng dường Như Lai liền có được an nhiên và sự thoải mái hỷ lạc có phải như vậy tuy vẫn còn xa Cực Lạc mà lại như đang thật gần không .

Những ngày sau đó trong tâm tôi thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Nam Mô A Di Đà Phật - Nam Mô A Di Đà Phật khởi ý niệm muốn niệm hoài và nghe trong tâm suốt những âm mật chú Nam Mô A Di Đà Phật đang tự niệm những âm chú Nam Mô A Di Đà Phật đang đồng thanh niệm cho tôi nghe chăng , tôi lắng nghe thật sâu qua những chặng có lúc ngắt ngừng lại do sự huân tập trong tôi còn chưa thuần thục , rồi từ đâu đó tôi lại thấy Nam Mô A Di Đà Phật - Nam Mô A Di Đà Phật - Nam Mô A Di Đà Phật thật nhịp nhàng vui tươi đang diễn ra trong tâm tôi lời ca nghe sao mà yêu thương đến thế , từ dòng suối chảy A Di Đà Phật tôi như đang như không thở nhưng thật ra sự ra vào của hơi thở vẫn ở đây đang thông nhẹ từ bên trong ở đó có một cái tỉnh biết rằng chỉ đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật và rồi ngày đêm thênh thang dù chỉ có một mình tôi bước chân qua các chặng đường , dù còn khó khăn vất vả phía trước nhưng lòng tôi thấy rất vui vì tôi đang có Ngài Di Đà ở đây rồi một mình nhưng không cô đơn , sẽ có Ngài che trở cho những bước chân ai kia chưa vững vàng cùng hướng đi về miền Cực Lạc .

Bồi hồi xúc động như đứa trẻ xa nhà nay mới biết đường về , hướng tâm đến Phật nguyện cầu tạ ơn con thành tâm cảm ơn Đức Phật đã cho con phước báu được niệm Phật , được lạy Phật là ơn phước Phật ban cho con . Con nguyện nhất tâm trong tâm này chỉ có Đức Phật thôi , trên cõi đời này và vô lượng kiếp sau con chỉ tin Đức Phật và chỉ có Phật là cho con hạnh phúc trí huệ và lòng từ bi bao dung , con nguyện mong chúng sinh khắp cõi đều được niệm Phật kính tin Phật cùng được tiêu trừ đi tập nghiệp vô minh cùng tỉnh thức cầu sự tu học cầu sự giải thoát . Không có sự túng thiếu nào bằng túng thiếu trí huệ , không có khổ đau nào bằng nỗi khổ vô minh , một lần nữa tự tâm nhắc nhở tâm như những khoảnh khắc khi còn đang đưa những mũi kim xăm Mật Chú vào thân tâm cảm giác đau đớn thốn ruột thót lên não ấy cũng không thể nào đau bằng nỗi thống khổ của sự kém hiểu biết mà vì si mê thân tâm nên vô minh che lấp ngay từ khi chúng ta sinh ra trên cõi trần này mà chỉ có duy nhất niệm Phật mới có được trí huệ để tiêu tan vô minh hiển lộ tánh Phật . Càng thấu tâm chúng sinh càng thấm nỗi khổ cực càng hiểu rằng sứ mệnh trong ta thật lớn lao cần lắm sự chuyển hoá vô ngã giữa đời vô thường .

Nam Mô A Di Đà Phật .
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum . Úm A Hùm . A Mi Đà Phật

Đệ Tử : Không Tuệ Tiểu Tăng

Sửa bởi quản trị viên 02/08/2018 lúc 10:03:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 8 người cảm ơn Không tuệ tiểu tăng cho bài viết.
Kim Cang Phổ Sắc trên 02-08-2018(UTC) ngày, cuiyang07 trên 02-08-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 02-08-2018(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 16-08-2018(UTC) ngày, NgocDuc trên 17-08-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 01-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-09-2018(UTC) ngày, Phuc An trên 07-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.