Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 30/12/2018 lúc 01:47:18(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết


UserPostedImage

Cuộc đời là vở kịch tâm lý


Câu hỏi : Nếu người nào bắt đầu cảm thấy cuộc đời là một vở kịch tâm lý , khi đó họ cũng cảm thấy tách biệt và cô đơn . Như thế lại làm mất đi sự mãnh liệt , sự chân thực và độ sâu của cuộc sống . Xin Thầy hãy gợi ý phải làm gì trong tình cảnh này. Và thái độ đúng đắn với cuộc sống là gì .

Đây là một câu hỏi của một đệ tử dành cho Thầy mình là OSHO , một bậc Thầy vĩ đại với riêng tôi . Và OSHO đã có câu trả lời để hành giả chúng ta phải suy tư về nó . Sách của những bí mật - OSHO

Nếu người nào bắt đầu cảm thấy cuộc đời là một vở kịch tâm lý , khi đó họ cũng cảm thấy tách biệt và cô đơn . Thế thì hãy cảm nhận điều đó ! Tại sao lại gây ra rắc rối ? Nếu bạn cảm thấy tách biệt và cô đơn thì hãy cảm nhận nó ! Nhưng chúng ta liên tục tạo ra nhiều vấn đề ...để biến đổi nó . Nhưng có một thực tế là nó không bao giờ biến mất nó sẽ giữ nguyên ở đó . Còn nếu chúng ta thoải mái trong sự cô đơn , cảm nhận nó quan sát và chờ đợi thì nó sẽ biến mất .

Có những lúc khi tập khí tập nghiệp quay về nó bùng phát dữ dội lấn lướt tất cả những sự mà bạn cho rằng đó là sự định tâm quân bình . Hơi thở bạn dồn dập, khí huyết nóng bừng bởi những hình ảnh , âm thanh mà bạn cảm nhận nó là sự làm cho bạn tổn thương sâu sắc nơi thân thể , nơi trái tim . Bạn cảm nhận sự cô đơn tột cùng , sự tổn thương nơi trái tim rỉ máu , sự khắc khoải , sự buông bỏ , rồi nước mắt không ngừng rơi , sự trống rỗng vô định ... Theo thói thường bạn sẽ làm một điều gì đó để chối bỏ nó, hay đào bới thêm những nỗi đau . Nhưng như OSHO nói . Đừng làm bất cứ điều gì thêm hoặc bớt can thiệp vào nó , nó chỉ càng thêm rắc rối và làm cho bạn chán nản rối loạn hơn . Tôi đã chấp nhận cho sự cô đơn cùng cực ấy , chấp nhận sự tổn thương sâu sắc ấy , chấp nhận sự buông bỏ ấy , để nước mắt rơi quan sát nỗi đau và chờ đợi nó . Thật lạ khi nước mắt lã chã rời, sự cô đơn cùng cực ấy đến đỉnh điểm tôi lại thấy một sự thanh thản nhẹ nhàng ập đến , nó biểu hiện cho thấy nỗi đau kia , sự cô đơn kia như chưa từng xảy đến với tôi . Đây là sự chuyển hoá xảy ra thông qua không làm . Đây là ý nghĩa của ‘ nỗ lực theo cách phi nỗ lực’’. - Tôi đã gặp OSHO và ông ấn chứng cho tôi điều này.

Cuộc đời đúng là một vở kịch do chính ta đạo diễn và tự diễn xuất cùng nó . Hãy cảm nhận chân thật mớ hỗn độn hành phúc và nỗi đau vì nó là bản chất vô thường này , nó giống như mặt trời mọc buổi sáng rồi lặn buổi tối điều đó sẽ không ngừng diễn ra . Hãy khách quan giữ nguyên bản thể nguyên thủy đẹp đẽ của nó . Hãy quan sát như thể tâm trí đang đi đến một chỗ cách xa hàng dặm : mặt trời mọc , rồi lặn ; sự chán bản đang đến , hạnh phúc cũng đang đến , rồi đi : nhưng bạn không trong nó . Tự nó đi và đến ; các trạng thái đến và đi.



Hơi thở mật chú sẽ đưa bạn đến được những xào huyệt của ảo ngã .

Sẽ có những thất bại liên tục trong quá trình thực hành nó . Nhưng đó đều là những ân Phước để khiến bạn vững vàng hơn . Nguyên thể tinh khôi

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha . Bộ Lâm

Sửa bởi quản trị viên 11/01/2019 lúc 11:12:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 9 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 31-12-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 01-01-2019(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 12-01-2019(UTC) ngày, NgocDuc trên 05-02-2019(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 05-02-2019(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 06-02-2019(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 07-02-2019(UTC) ngày, yennguyen trên 08-02-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 04-07-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#2 Đã gửi : 05/02/2019 lúc 09:31:00(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Cảm ơn bài chia sẻ của Sư Tỷ, nó thực sự rất cần thiết với em.
Trong cả quãng thời gian rất dài, em đã không thể có được sự khát khao tu học và cũng hờ hững với đời sống. Có những khi trong tâm thức này bùng cháy lên biết bao nhiêu dục vọng nhưng nó chưa thực sự biến thành hành động bằng mọi giá như xưa kia em chưa từng được rèn luyện phút giây nào trong đạo, nhưng nó vẫn luôn lởn vởn biết bao nhiêu dục vọng trong em, nó đến cuồn cuộn trong từng sát na không ngừng nghỉ. Em biết nếu không phải là một người lười biếng, nhu nhược, ích kỷ thì sẽ vẫn dùng Mật Chú để vượt qua được không ít thì nhiều. Nhưng giờ đây em cũng không trọn lòng với đạo và cũng chẳng thiết tha lao vào đời mặc dù dục vọng trong em là quá lớn. Sư Tỷ hãy cho em lười khuyên bởi giờ đây em chẳng có đường mà đi cũng không có chốn về 😔
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni Padme Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật 🙏🙏🙏
Kim Cang Phổ Tịnh  
#3 Đã gửi : 06/02/2019 lúc 08:25:42(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 710 lần
Được cảm ơn: 94 lần trong 31 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật 🙏🙏🙏
Kim Cang Đạo Nguyệt  
#4 Đã gửi : 07/02/2019 lúc 01:43:46(UTC)
Kim Cang Đạo Nguyệt

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2018(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 427 lần
Được cảm ơn: 64 lần trong 22 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật 🙏🙏🙏
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.