Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 11/02/2021 lúc 01:12:43(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết

UserPostedImage



Cung Chúc Tân Xuân 2021
MÙA XUÂN BÌNH ĐẲNG - AN LẠC - TRÍ HUỆ CHÂN THẬT



Lại một mùa xuân nữa đến. Hôm nay ngồi trước cửa sổ nhìn mây trôi, hoa lá , trổ hoa, không khí lành lạnh. Nơi đây có một cái kính bất chợt hình ảnh tôi lại rơi vào đấy. Ngày thường tôi rất ít soi gương, tóc đã bạc màu sương khói. Nói theo văn thơ để thấy xuân đến. Thật tế là vậy!Màu sương là màu trắng khói trên tóc tôi nó đã không thật sự đen, mà nó đã chuyển sang một màu hơi xám, hơi nâu, hơi đen màu của quá khói thật sự. Đầu mình bất chợt tôi thấy trong đó như vậy, rồi trong đó bất chợt thể hiện lên hình ảnh ngày nào một đứa bé ra đời khóc trong trưa ngày đó, Rồi hình ảnh một con người lớn dần biến dạng theo năm tháng, theo từng mùa xuân.
Chúng ta lấy một mốc thời gian 7 năm hoặc 10 năm. Chúng ta nhìn sâu vào sự sinh hóa tâm lý hóa, sinh lý hóa...chúng ta sẽ thấy những sự biến dạng, biến dịch trong cơ thể thân tâm của mình không thể nghĩ bàn được. Một sự hiểu biết bắt đầu bằng những sự chuyển động trong bào thai. Khi thai nhi phù hợp và không phù hợp dẫn đến động tác co duỗi đạp khiến cho bà mẹ đau nhói, khiến cho mẹ không ăn không ngủ, hoặc ăn nhiều ngủ nhiều. Rồi đứa bé, đứa trẻ đó ra đời khóc oe oe oa oa, rồi lại biết cười vui, rồi khóc đến sự giận hờn yêu thích cảm mến bắt đầu thể hiện lên. Cơ thể sinh lý cơ thể lục phủ ngũ tạng lớn dần với điều kiện là phải bú mớm ăn, uống, tinh thần phát triển vui vẻ hờn giận. Khi mẹ và mọi người môi trường xung quanh ảnh hưởng đứa trẻ phải nằm, ngửa, nằm sấp lăn qua, lăn lại rồi ngồi dậy, bò tới lui, rồi lại đứng ngôn ngữ cũng trong thời gian đó phát triển theo đó là những đứa trẻ người ta gọi là có “ phước”. Còn những đứa trẻ khác, rất nhiều sự khác biệt lẫn nhau. Có đứa trẻ khi chào đời tật nguyền không lành lặn mắt mũi, tay chân. Bị tật bẩm sinh rồi bệnh tật suyễn, não, tim....rất nhiều, rất nhiều sự sai biệt. Trong những trường hợp sai biệt đó khác đó, ngay đó có bản thân tôi. Tôi nói ngay đó có bản thân tôi vì ngay nơi hiện tại này, ngay nơi niệm tưởng tóc màu sương khói đó nó đã thể hiện lên một chuỗi hình ảnh cùng tâm thức tôi ngay đó. Ngay đó ....ở đâu nó đang lên.
Cứ ngỡ xuân tàn hoa rơi rụng hết.
Nhưng đêm qua sân trước một cảnh hoa.
Cứ ngỡ tất cả đã qua đi...qua đi ....nhưng hôm nay hình ảnh đó lại về ,àm nó về ngay đâu? Nơi đâu. Ngày xưa nó đi đâu? Đó là một câu hỏi mà tôi đã học đang học và tiếp tục học để một ngày ấy
Trong tôi
Trong bạn - nghe thấy bên thềm hạt mưa rơi.
Tiếng mưa rơi
Tiếng mưa xưa
Nay .....và tôi đây có khác không?
Ngồi đó, đứng đó, đi đó ....
Tách! Cười.
Nụ cười trong đó...
Cứ ngỡ xuân tàn hoa rơi rụng hết. Đêm qua sân trước một cành hoa.
Tóc đã điểm màu sương khói - Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum.
Mùa xuân mãi nơi ấy. Một nơi không có chỗ ấy, vì còn nơi chỗ, chốn ấy thì “ lạc ảnh tử”. Những chiếc ảnh đó, những cảm xúc đó rơi rơi mãi khi tất cả chớm nở trong bất chợt “ Lạc” là rơi rớt, ảnh hình ảnh cảm xúc “ sắc, thọ, tưởng, hành, thức”. Tử là những hạt chủng tử của nó. Ngày đó có rơi thì thời một thời gian nào đó nở ra và ngày nào đó chúng ta cho là mất là chết, là tử thì ngày nào đó nó sinh ra. Một sự tạm mượn hai chữ sinh diệt để ráp lại trùng trùng duyên khởi. Chúng chồng chất lên, trùng lên sinh khởi mãi không dừng. Sự duyên khởi trùng trùng đó luôn thể hiện lên rồi ẩn tàng trong sắc thái, tính chất tâm thức của mỗi cá nhân. Cá nhân ấy là do sự chấp ngã. Một điểm đen, một điểm sáng trong hư không vô tận bao la đó một ngày ta thấy nó rồi bất chợt nó biến mất. Ta bảo rằng nó mất thật sự, ngày nào, cho đến ngày nào mất đi cái thấy, cái hình ảnh, cái cảm xúc đó không bao giờ mất. Người ta cứ bảo rằng những tia sáng thân ta cấu thành tổ hợp duyên hợp thành do tứ đại: đất, nước, gió, lửa, do kiến đại cảm xúc - thức do sự cảm nhận biết ma xát thể hiện liên tục thành tâm ta. Do tất cả những viễn cảnh chúng ta cho rằng nó xa xôi và nó đã qua. Do những cảnh cảm xúc hình ảnh thất biết nghe cảm xúc hiện tại...cấu thành tâm ta xây dựng tổ hợp kết hợp duyên hợp thành tâm, tâm ấy cũng ảnh hưởng đến nóng lạnh cảm xúc thân tâm giao thoa nhau từng phút, từng sát na thời gian. Một hạt sắc nhỏ do nguyên tố, phân tử trong tứ đại đấy nước gió lửa kết hợp, rồi phân ra. Mỗi mỗi chúng đều có đời sống có sự xoay chuyển động năng lực, điện năng trong đó. Khi chúng biến thể càng lúc càng nhỏ thì hư không và sắc ấy cũng không phân biệt được. Cho nên thân tâm cũng là một. Thân tâm vạn vật vạn niệm vũ trụ chỉ là một thì hạt đen trắng đó nó không bao giờ mất được. Cho nên về phần thô những cái thứ niệm đã qua thân căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ văn, thiệt căn, thức căn. Tất cả không bao giờ mất, rồi phần vi tế trong tàng thức có người hỏi tàng thức là cái gì? Là hiện tượng gì? ở đâu? Có câu hỏi thấy khó nếu chúng ta còn vướng bận trong tâm thức. Nếu không thì bạn hãy nói “ nó” ngay nơi bạn hỏi đó. Đại ý phật pháp, phật tánh, tàng thức trong nhướng mày chớp mắt động chuyển... Nếu bạn không tin thì cái gì ở đâu? Tạo ra tất cả cái đó. Hãy nhẹ nhàng với thân tâm của bạn đừng chấp giữ yêu mến nặng nề quá vì thật tế cũng như bạn đã thấy rồi đó. Chúng chỉ là những sự duyên hợp đừng dừng trụ, cũng như cũng đừng vô trụ vì tất cả chúng đối lập. Hễ có cái này nó sẽ có cái kia. Nói thì rất dễ nhưng khi bỏ những cảm xúc cảm giác thọ cảm cái biết của mình nó ngon, nó cảm giác khoái lạc như thế, nó êm dịu như thế làm sao, làm sao bỏ được. Nhưng hãy thấy biết những cái đó đến với chúng ta trong bất chợt vô thường. Chúng không thường có, chúng cũng không nghe ta đâu. Khi nghịch ý sẽ khổ vi cái hoan hỉ vui sướng là hai anh chị em sanh đôi. Khi anh chị vui sướng đến vào nhà, thì anh chị buồn khổ đã trực sẵn nơi cửa. Hai người này đi ra người kia đi vào. Và mỗi ý niệm cảm giác thọ cảm vui sướng đau khổ, hờn giận si mê chũng cũng có một kiếp số của từng đơn vị cá nhân của chúng. Chúng đến và đi cũng theo một cái lực mà cái lực đó được hình thành rất thành thạo, tổ chức, kết hợp, rã tan, duyên hợp thành rành rẽ. Cái lực đó chuyên chở là một năng lực thể hiện đầy những chi tiết nội dung “ sắc danh” đó lên. Khi ý niệm chúng ta khởi lên nó không có chủ đích vì chúng là vô thường. Khi chúng ta khởi lên chúng cũng đến và có khi chúng không đến. muốn chúng nó ở nó cũng không, muốn nó đi nó cũng không đi. Vì ngay nơi từng ý niệm, niệm tưởng đó bản thân chúng cũng là nghiệp và nghiệp lực một lực nghiệp khác cũng đang biến dị thể hiện chúng. Cho nên mới dùng từ “ trùng trùng” duyên khởi nghiệp thức miên man. Ngay nói đó đôi khi chúng ta không khởi niệm, những nghiệp thức và niệm tưởng vẫn thể hiện lên vì thân tâm này là một tổ hợp. Như tôi đã nói rằng nghiệp thức, nghiệp tập kia chúng như là một đơn vị trong một chuồng ngựa. Mỗi con là một chủng nghiệp và nghiệp tập riêng. Nhưng do thời gian không gian ma sát với nhau chúng đẩy những con ngựa hay con ngựa mạnh, con ngựa nghiệp tập đã chín muồi nó liền nhảy ra khỏi chuồng. Cũng như tâm thức ta nghiệp tập vô lượng chủng tử ma sát với nhau. Nhưng ngay đó nghiệp nào đầy đủ duyên do sự vọng tưởng điên đảo. Ngay đó chủng nghiệp không biết mình luôn cuốn theo sự ma sát “ hành”, “ vô minh sinh hành”. Mà nó thể hiện lên tất cả chủng nghiệp khi thể hiện lên và ẩn tàng ngay đó chúng cũng không biết được không tự chủ được.
Qua vài nét sinh hóa thể hiện của chủng nghiệp ngay pháp tu thiền quán mật chú Chuẩn đề. Thiền quán như chúng ta vừa thấy tôi thể hiện lên bằng văn tự vài nét đó. Đó là thiền quán. Ngay nơi đó người hành giả tỉnh thức nghe thấy biết ở những chủng tử, những ý niệm thể hiện lên chúng ta nghe ngay nơi đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum. Ngay thực tế ngay đây chúng ta thấy pháp tu thật đơn giản, nhưng khi thực hiện pháp tu với một thời gian nào đó lâu hay mau. Người hành giả từng giờ từng phút thực hiện miệng niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum hay ngược lại hơi thở nên điều tức nhẹ nhàng thoải mái cũng đừng dính mắc vào hơi thở. Hãy tỉnh thức nghe trong không gian tâm thức của mình. Tức là khi ngồi niệm tai nghe quán tưởng ở trên dưới 4 hướng trong tâm thức ta nghe những nơi ý thức duyên niệm đến hướng đó ta nghe Om Ma Ni Pad Me Hum. Nghe như vậy cho đến một lúc nào đó có những hạt sáng nổi lên hay lằn điện hay sự rung động trong tâm thức không gian đó ta nghe rõ đó là Om Ma Ni Pad Me Hum. Nghe cho rõ như vậy, thấy cho rõ như vậy, cảm nhận rõ như vậy lần lượt hạt đó nhân lên biến hiện thành nhiều hạt. Mỗi hạt chúng tự nói lên đọc lên Om Ma Ni Pad Me Hum hay Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om ma Ni Pad Me Hum. Hay nghe Om Lam - Om Xỉ Lâm ....Nhưng phải lấy mật chú Chuẩn đề làm nền tảng đọc xuyên suốt trong tâm, trong miệng của mình. Lấy đó làm tâm điểm phát ra ngôn ngữ mật chú tai nghe. Nghe như vậy và nghe thấy từng niệm tưởng lăng xăng nổi lên trong tâm của mình hãy lấy nhãn căn, nhãn thức, nhĩ căn, nhĩ thức mà huân tập ngay những niệm đó nó phát ra Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm hoặc Om Ma Ni Pad Me Hum. Khi nghe được mật chú ta hãy tỉnh thức tĩnh tâm thêm nghe rộng thấy rộng hơn ở những niệm tưởng, ở những hạt trong tâm thức để đến một lúc nào đó những niệm giận hờn si mê tà kiến hoa hỉ, lạc chúng thể hiện lên. Nhưng ngay niệm đó trong niệm đó trong sự sống của niệm đó ta nghe thấy cảm nhận được Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum cho đến một lúc nào đó trong ta trong tôi, trong vạn niệm vạn vật, sự rung động ái luyến. Tất cả chúng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum thì ngay đó chúng ta sẽ thấy phiền não và bồ đề không khác, không hai vì bản chất của các niệm điên đảo vọng tưởng gian tham ái luyến, si mê đó chúng không có tâm hại ta sui ta làm xấu làm tốt mà do sự chấp ngã chấp pháp vọng tưởng giả dối trong vô minh mà chúng ta không sáng không thấy được. Tu như vậy thấy như vậy đến một lúc nào đó không có tốt xấu phiền não niết bàn gì vả. Ngay đó ta hãy thấy ta trong cái không thấy để ở đó nghe tiếng “ bọp” hạt mưa.
Mưa rơi bên thềm ngày ấy
Cảm nhận - thấy - nghe - hay biết- đau thương - buồn tủi - vui...
Ngày nay mưa rơi bên thềm “ bọp” khô khan chát chúa, rung động cả sự lạnh giá cô tịch
Một sự lạnh - trên đỉnh.
Người hành giả tu theo thiền quán mật chú chuẩn đề phải tỉnh thức chân thật, sống chân thật “ như vậy” để một ngày một phút giây nào đó...hãy thấy nghe từng đơn vị cá nhân, cán phân tố nguyên tố chúng đang sống như mình đang sống. Mình đang niệm chú thấy chúng ngay trong giờ phút đó cũng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum. Hãy nghe mưa rơi, thấy những hạt sáng cảm xúc trong thân tâm ta những hạt nhỏ tạo nên thọ cảm. Hãy thấy ngay nơi đó như vậy thì toàn bộ sự việc ý niệm vạn vật từng cá thể giác niệm, ác thiện cũng chỉ là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum. Như vậy hoa sẽ nở mãi trong đau khổ, trong hoan hỉ vui vẻ. Sẽ nở mãi trong thiện và ác...mùa xuân sẽ đến mãi mãi. Vì tất cả chúng là mùa xuân. Vì tất cả chúng chỉ là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum.

Đầu xuân năm mới xin thể hiện mùa xuân trên những cánh hoa động rụng trong tất cả giác niệm. Nơi đó mọi việc, mọi sự đều bình đẳng không thiện không ác, không đau khổ vui suống. Chúng như là bình đẳng hạnh phúc, an lạc, tự tại. Và nơi ấy đầy những ước mơ lý tưởng đem đến cho mọi người, mọi nhà một mùa xuân mãi mãi trong tâm an lạc.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Om Ma Ni Pad Me Hum




cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: T.C.Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 14/02/2021 lúc 03:42:27(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 18 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 11-02-2021(UTC) ngày, chuctinh trên 11-02-2021(UTC) ngày, Thuong76 trên 11-02-2021(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 12-02-2021(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 12-02-2021(UTC) ngày, haiha232 trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 13-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 13-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tạng trên 13-02-2021(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 14-02-2021(UTC) ngày, Phuc An trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 14-02-2021(UTC) ngày, Minh Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Mai Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thanh Thuy trên 16-02-2021(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 17-02-2021(UTC) ngày, Thiên Trang trên 17-02-2021(UTC) ngày
chuctinh  
#2 Đã gửi : 11/02/2021 lúc 09:07:57(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 699 lần
Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
Giữa sự bộn bề,tất bật lo toan để chuẩn bị đón xuân ,cái không khí của sự hối hả bàng bạc xung quanh con,thì nơi Thầy vẫn là sự tĩnh tại.Vẫn hoà theo cuộc sống như bao người nhưng cái khí chất ung dung tự tại đó vẫn không lẫn vào đâu được.Sự tu học,giáo lý giải thoát vẫn mặc nhiên biểu hiện trong vui khổ hay sự hân hoan đời thường.Không lìa cảnh sắc,khí tiết mùa xuân nhưng quả thật mùa xuân chỉ trọn vẹn nơi giác niệm tỉnh thức,nơi sự sống chủng tự Thần chú.
Xuân đến đệ tử kính chúc Thầy thân tâm thường lạc,Phật sự viên thành.kính chúc các anh chị trên diễn đàn cùng gia đình một năm mới bình an,sức khoẻ,thịnh vượng,tinh tấn tu học.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
Om Mani Padme Hum.
thanks 12 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Thuong76 trên 11-02-2021(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 12-02-2021(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 13-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 13-02-2021(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 14-02-2021(UTC) ngày, Phuc An trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 14-02-2021(UTC) ngày, Minh Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Mai Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thanh Thuy trên 16-02-2021(UTC) ngày
Thuong76  
#3 Đã gửi : 11/02/2021 lúc 12:30:12(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Chỉ còn mười mấy tiếng nữa là sang một Năm Mới tân sửu.Đệ tử con kính chúc Thầy luôn được mạnh khỏe,thân tâm thường an lạc.kính chúc diễn đàn Tâm Mật được hưng thịnh phát triển chúng sinh kính tin thọ trì pháp bảo Mật Chú Chuẩn Đề:Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm,để cầu trí tuệ giải thoát.đệ tử con xin cảm ơn Thầy đã từ bị chỉ dạy cho chúng thoát ly đi những tai ương dịch bệnh.nhờ có năng lực mật chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.đã giúp chúng con vững tin vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.mật chú Chuẩn Đề đã đồng hành cùng chúng con trong vui buồn khổ đau trong từng ý niệm giác ý.năng lực mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.luôn đánh thức con trong những lúc bị điên đảo vọng tưởng nôi kéo cuốn trôi,giúp chúng con tỉnh thức để trì niệm:Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Om Ma Ni Pad Me Hum
Úm Xỉ Lâm
Úm Lam
Úm A Hum
A Mi Đà Phật
thanks 11 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Liễu Pháp Bạch Y trên 12-02-2021(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 13-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 13-02-2021(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 14-02-2021(UTC) ngày, Phuc An trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 14-02-2021(UTC) ngày, Minh Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Mai Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thanh Thuy trên 16-02-2021(UTC) ngày
haiha232  
#4 Đã gửi : 12/02/2021 lúc 12:37:36(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 67 lần
Được cảm ơn: 452 lần trong 68 bài viết
Úm chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm...
thanks 12 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
Liễu Pháp Bạch Y trên 12-02-2021(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 12-02-2021(UTC) ngày, Thuong76 trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 13-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 13-02-2021(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 14-02-2021(UTC) ngày, Phuc An trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 14-02-2021(UTC) ngày, Minh Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Mai Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thanh Thuy trên 16-02-2021(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tạng  
#5 Đã gửi : 12/02/2021 lúc 02:01:52(UTC)
Kim Cang Phổ Tạng

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 67 lần
Được cảm ơn: 68 lần trong 25 bài viết
Chúc mừng năm mới Tân Sửu, con xin chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ để dìu dắt, chỉ dạy chúng con trên con đường tu học.
Và con cảm ơn Thầy về những lời dạy sâu sắc và ý nghĩa trong thời gian qua. Những lời dạy của Thầy giúp con nhận ra được nhiều điều mà con cần sửa đổi để tu học được tinh tấn hơn.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Om Ma Ni Pad Me Hum
thanks 12 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tạng cho bài viết.
Liễu Pháp Bạch Y trên 12-02-2021(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 12-02-2021(UTC) ngày, Thuong76 trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 13-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 13-02-2021(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 14-02-2021(UTC) ngày, Phuc An trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 14-02-2021(UTC) ngày, Minh Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Mai Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thanh Thuy trên 16-02-2021(UTC) ngày
Liễu Pháp Bạch Y  
#6 Đã gửi : 12/02/2021 lúc 08:12:48(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 268 lần
Được cảm ơn: 251 lần trong 48 bài viết
Không khí tiết xuân năm nay tươi vui mát mẻ cũng như trong con nhờ có đạo pháp nên tinh thần được vui vẻ hăng hái hơn hẳn mọi năm , một năm cũ qua đi đón chào một năm mới con mong muốn được trưởng thành hơn , tỉnh giác hơn , trí huệ hơn , tinh tấn hơn .
Nhiều năm trôi qua trong sự uốn nắn chỉ dạy của Thầy , con là người kém chậm tiến nhất luôn mắc phải những sai lầm từ cách hành sử , suy nghĩ , tâm tính thất thường , nhiều sự ích kỷ và ngã mạn ở trong lòng , những lăng xăng lộn xộn nhũng nhiễu . Nhưng đều nhờ có một tấm lòng từ bi bao dung , một sự nhẫn nại sâu sắc , trí huệ thâm sâu từ Thầy dạy , một người như con có cơ hội để thay đổi , có lý tưởng , tư duy và cách sống , lúc trước con từ khó khăn nghèo khó không có nhà ở , không có công việc để làm khi đó còn phải đi thuê nhà , không có việc làm , tư duy lệch lạc lười biếng nay cũng có được nghề nghiệp chân chính lương thiện và nhà cửa nơi chốn ổn định , có một con đường đi chính chắn hơn . Tất cả đều nhờ có công ơn của Chư Phật công ơn của Thầy dìu dắt che chở cho con . Năm mới con thành kính chúc Thầy sức khoẻ an khanh , vạn sự kiết tường như ý , hoằng hoá đạo pháp Mật Chú Chuẩn Đề trên mọi quốc độ , đệ tử con nguyện xin mong được hộ trì Phật Pháp hộ trì Thầy trong vạn niệm được tỉnh thức .
Con kính chúc má nhiều sức khoẻ an vui , tinh tấn tu học .
Em kính chúc anh chị đạo hữu thân tâm an lạc tỉnh giác trí huệ sáng rõ tĩnh niệm Thần chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum trong từng nhịp thở cùng niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Mani Padme Hum trong mọi cảm xúc cảm tưởng ý niệm trên mọi nẻo đường ta đi .

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Bổn Tôn Uế Tích Kim Cang Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi người viết 13/02/2021 lúc 07:44:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 11 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
Vũ đình Vinh trên 12-02-2021(UTC) ngày, Thuong76 trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 13-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 13-02-2021(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 14-02-2021(UTC) ngày, Phuc An trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 14-02-2021(UTC) ngày, Minh Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Mai Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thanh Thuy trên 16-02-2021(UTC) ngày
Vũ đình Vinh  
#7 Đã gửi : 12/02/2021 lúc 12:47:58(UTC)
Vũ đình Vinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 05-07-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 153 lần
Được cảm ơn: 175 lần trong 30 bài viết
Lại một năm nữa qua đón chào năm mới đến. Chúng con được bên Thầy đó là Phước báu ngàn đời ngàn kiếp được nghe Thầy giảng pháp trong từng câu chuyện trong từng lời nói luôn là pháp bảo đối với chúng con!!! Con xin chúc Thầy năm mới sức khỏe ah!!!
Úm Lam
Úm Xỉ Lâm
Om Ma Ni Padme Hum
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Úm A Hùm
A Mi Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Di Lặc Vương Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường...!!!
thanks 11 người cảm ơn Vũ đình Vinh cho bài viết.
Thuong76 trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang_Đạo Nhất trên 12-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 13-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 13-02-2021(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 13-02-2021(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 14-02-2021(UTC) ngày, Phuc An trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 14-02-2021(UTC) ngày, Minh Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Mai Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thanh Thuy trên 16-02-2021(UTC) ngày
Kim Cang_Đạo Nhất  
#8 Đã gửi : 12/02/2021 lúc 10:27:01(UTC)
Kim Cang_Đạo Nhất

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-12-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 86 lần
Được cảm ơn: 199 lần trong 25 bài viết
Mùa xuân bình đẳng, an lạc, trí tuệ chân thật. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng là sự gửi gắm trọn trao, ngón tay trực chỉ. Hãy tỉnh thức cũng cỏ cây hoa lá, cùng mai vàng, cùng đào khoe sắc, cùng gió xuân mưa bụi bay. Ngay nơi đây chân thật cảnh sắc, chân thật cảm xúc .... để Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum. Vang lên cùng mùa xuân.
Gửi âm thanh hương xuân khí tiết này tới người Thầy đáng kính cư sĩ Thanh Hùng. Thầy như mùa xuân không hư hao, không tàn phai. Luôn là như vậy mùa xuân muôn thuở.
Cung chúc Tân Xuân 2021 cùng toàn thể anh em đạo hữu mùa xuân miên viễn.
thanks 10 người cảm ơn Kim Cang_Đạo Nhất cho bài viết.
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 13-02-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 13-02-2021(UTC) ngày, Thuong76 trên 13-02-2021(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 13-02-2021(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 14-02-2021(UTC) ngày, Phuc An trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 14-02-2021(UTC) ngày, Minh Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Mai Phuong trên 14-02-2021(UTC) ngày, Thanh Thuy trên 16-02-2021(UTC) ngày
Kim Cang Đạo Nguyệt  
#9 Đã gửi : 13/02/2021 lúc 12:39:18(UTC)
Kim Cang Đạo Nguyệt

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2018(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 427 lần
Được cảm ơn: 64 lần trong 22 bài viết
Trước kia mùa Xuân trong con nó rất lộn xộn, nó có đầy đủ cả tham giận kiêu căng, si mê tà kiến. Ngày nay những điều ấy nó thể hiện vi tế hơn, nhưng nhờ đọc được bài viết chia sẻ vừa chân thật, lại vô cùng sâu sắc này của Thầy con chợt nhận ra: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật chính là mùa Xuân thường hằng, Thầy chính là sự thị hiện của mùa Xuân Bình Đẳng - Chân Thật - Giản Dị. Nhờ có cuộc sống bôn ba, va chạm nơi tâm thức quá khốc liệt mà đến khi được gặp Thầy con mới chợt nhận ra: Chỉ nơi Giáo lý của Đức Phật, chỉ có tại những người Hành Giả tu học miên mật nơi ấy mới có được sự Bình Đẳng - Chân Thật - Thường Hằng .... nhờ vậy mà mùa Xuân này con muốn ngồi xuống đây nơi bàn thờ Phật nhìn thẳng thân tâm tham đắm vọng động cuồng điên này, cứ tập nhìn nó .... Nhìn sự đối lập của nó với mùa Xuân của Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật và thấy rằng - Cứ ngỡ Xuân tàn hoa rụng hết nhưng đêm qua sân trước một cảnh hoa .... Cảnh hoa ấy cũng là những tháng ngày bên Thầy, những cái Tết cận kề bấp bênh ngồi ôm chân Thầy khóc và oán than trời người .... để rồi nơi đây con vẫn ngồi khóc ... Thầy ơi giọt nước mắt này là gì?! Là cảm xúc của những ngày tháng được Thầy xoa đầu, nó đang trở về, hay là sự xúc động về tâm thức của một vị minh sư vĩ đại?! Hay nó là sự luyến tiếc?! Hay là ước mong ngày cũ đó quay về?! Hay là sự buồn tủi?! Như Thầy nói: Giọt nước mắt này nó chứa đựng tất cả những lời đã hỏi và những lời chưa hỏi, con hãy dùng Mật Chú Chuẩn Đề để khóc cùng nó.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật ....
thanks 2 người cảm ơn Kim Cang Đạo Nguyệt cho bài viết.
Thuong76 trên 13-02-2021(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 13-02-2021(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tịnh  
#10 Đã gửi : 13/02/2021 lúc 12:54:36(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 710 lần
Được cảm ơn: 94 lần trong 31 bài viết
Con thành kính tri ân công Đức Thầy đã trao cho chúng con bài pháp vô giá nhân ngày đầu Xuân mới. Bài pháp thể hiện đầy đủ giáo pháp của Đức Phật, rất vi tế và chân thật, chỉ có trí tuệ của người Tu Sĩ chuyên tu mới có thể thấy và chỉ ra được mùa Xuân Bình Đẳng - Chân Thật - Trí Tuệ vừa sâu sắc lại vừa giản đơn. Thầy đã cho chúng con đọc được, nghe được, thấy được mùa Xuân thường hằng không đến không đi ngay nơi Mật Chú Chuẩn Đề - Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật. Rất tinh tế ở trong một bài giảng pháp mà có cả sự chỉ dậy về sự vô thường, về sinh, lão, bệnh, tử và liền đó Người trao cho những cái khổ ấy phương tiện để thoát khổ, và Người cũng chỉ ra phương pháp thực hành, chỉ thẳng sự buông lung bạc nhược trong sự thực hành, cuối cùng Người cho thấy nó nhẹ như mây thôi, đừng có cho là khó, là không ai làm được, chỉ cần kiên trì Dũng mãnh song hành cùng nó vượt qua thời gian đủ chín mùi tự sẽ Thấy mùa Xuân Bình Đẳng - Chân Thật - Trí Tuệ nơi Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.

Nhất Tâm Đảnh Lễ Bổn Tôn Kim Cang Kiết Tường
Nhất Tâm Đảnh Lễ Bổn Tôn Kim Cang Kiết Tường
Nhất Tâm Đảnh Lễ Bổn Tôn Kim Cang Kiết Tường

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
thanks 2 người cảm ơn Kim Cang Phổ Tịnh cho bài viết.
Thuong76 trên 13-02-2021(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 13-02-2021(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#11 Đã gửi : 14/02/2021 lúc 11:53:38(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Con đã từng được đọc dòng chữ: TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO.... Khi ấy vì chưa được trau dồi điều gì về giáo lý của đạo Phật cũng như chưa thật lòng lắng đọng để chiêm nghiệm về đời sống tu học của một tu sĩ nên con dấy lên suy nghĩ tà kiến: Vậy đạo dễ quá, ta bình thường ngay đây, vậy là ta là đạo, ta có đạo rồi ... cứ vậy kiêu ngạo si mê trượt dài mà chẳng hay biết gì ..... Trải qua năm tháng nhờ trí tuệ của Thầy, nhờ Mật Chú Chuẩn Đề mà Thầy trao cho con đến nay đã gần 8 năm, 8 năm mới một vị tu sĩ miên mật con không có trí tuệ để thấy biết được nhưng 8 năm với tấm lòng ngưỡng mộ thôi, biết ơn thôi, kính tin phần nào đó thôi đã cho con được thấy sự bình thường ấy vĩ đại biết nhường nào, và sự chấn động trong con khi nhận ra sự bình thường ấy ở ngay nơi Thầy, vị Minh Sư mà con đã được đảnh lễ bái sư .... Một sự bình thường đầy hoà nhã, đầy trí tuệ, có đủ sự bao dung, có đủ sự rộng lượng, lại có cả đại hùng đại lực .... Sự bình thường mà một người sống trong ngũ dục muôn kiếp không thể thấy biết, càng không thể thọ nhận và lãnh ngộ cũng không có cách nào thực tu thực chứng. Và ngày hôm nay ngay nơi bài viết chia sẻ gửi tới khắp tất cả mọi người xuất phát từ tâm bình thường - bình đẳng - trí tuệ của Thầy.
Ngay tại chốn này con xin được năm thể sát đất quy mạng lễ để cầu được thọ nhận sự bình thường - bình đẳng - trí tuệ nơi Thầy - Cư Sĩ Thanh Hùng.

🌸🌸🌸

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

🌸🌸🌸

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
Phuc An  
#12 Đã gửi : 14/02/2021 lúc 12:20:32(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 619 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 29 bài viết
Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con món quà vô giá, món quà này ý nghĩa hơn bởi Thầy đã tặng cho chúng con vào thời khắc đầu Xuân mới, đọc được lời giảng, lời chia sẻ, lời tâm tình Thầy truyền trao .... Đó đúng như hồi chuông thanh tịnh kéo dài vang vọng động dụng va chạm vào tâm thức ngủ mê của chúng con, đâu biết rằng bản thân chỉ ôm ấp sự si mê, tu học trong sự bạc nhược nhưng trên con đường tối ấy khi cố gượng lên để kiếm tìm chúng con liền tìm Thấy ngọn đuốc sáng ngay nơi Thầy mãi cháy rực và nhờ vậy một lần tiếp theo bài học này chúng con sẽ được tàng ghi nơi tàng thức để dù có trôi lăn đi về đâu thì đó cũng sẽ làm kim chỉ nam cho chúng con mỗi khi khởi tâm quay về.
Như đứa con hư đi lang thang đến khi đói khổ mới chợt thấy vật dụng mẹ cha cho sẵn, chúng con xin được thọ nhận bài pháp này, đó là tài sản mà chúng con sống được trọn vẹn.
Con cầu Người tác pháp giúp đỡ cho con có đủ Phước báu để thọ nhận sự từ bi - trí tuệ - bình đẳng - an lạc. Cho con có đủ sự Dũng mãnh, kiên cường bước đi trên con đường đạo, thực hiện được lý tưởng ôm ấp sự nghiệp tu học như từng bước từng bước Thầy hướng dẫn tại bài pháp này.

Đệ tử con nay trước bài pháp có đầy đủ Pháp Bảo - Lòng Từ Bi - Trí Tuệ - Sự Bình Đẳng - Tâm Lực Đại Hùng - Đại Lực của Đức Bổn Tôn Kim Cang Kiết Tường nên con xin được cầu ăn năn sám hối tội lỗi. Đệ tử con từ vô thủy vô chung đến nay do tập nghiệp tập khí, do vô minh, vô trí, vô ký. Do tội lỗi bất Hiếu đã tàng ghi nơi tàng thức của đệ tử con, đã tàng ghi trong não, trong hệ thần kinh, trong mắt, trong mũi, trong miệng, trong răng, trong lợi, trong hàm, trong lưỡi. Trong tai, trong thân, trong da, trong từng tế bào, trong tim, trong gan, trong phổi, trong thận, trong máu, trong xương, trong tủy, trong tuỳ, trong lòng non, lòng già, trong đại tràng. Trong tay, trong chân, trong gân, trong cơ nên trong từng sát na con luôn gây tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi. Nay trước bài pháp của Đức bổn tôn Kim Cang Kiết Tường con xin được thành tâm cầu ăn năn sám hối tội lỗi.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.

Úm Bút Quát Hốt Lốt Ma Ha Bát Ra Ngân Na Ngái Vẫn Tráp Vẫn Hê Ma Ni Vĩ Hiệt Vĩ Ma Na Thê Úm Chước Cấp Na Ô Thâm Mộ Hốt Lốt Hùm Hùm Hùm Hùm Hùm Phấn Phấn Phấn Phấn Phấn Toá Ha Bộ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.

Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.

Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.

Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Thuy Quynh  
#13 Đã gửi : 14/02/2021 lúc 12:34:24(UTC)
Thuy Quynh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 13-02-2021(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 4 bài viết
Con cảm ơn Thầy, bài pháp Thầy tặng ý nghĩa rất lớn. Khoảng 10 năm nay con bắt đầu đi cầu Phật, nhưng cho tới giờ con mới lần đầu tiên trong đời được gặp một người rất chân tình, tuy con nghèo khổ nhưng Thầy tiếp đón như một người thân, cho con ăn, cho con học, đôi lần cho con cả tiền. Luôn lắng nghe những lời nói ngô nghê ngốch nghếch của con, luôn quan tâm hỏi han, động viên, khích lệ. Những khi con đi lệch đường Thầy liền chỉ dẫn lại từ đầu cho con. Con rất cảm động và ngỡ ngàng trước một người lạ mà lại có tấm lòng ấm áp rộng lớn như vậy. Bất cứ khi nào nhớ về người con cũng rơi nước mắt bởi đó là những tình cảm ấm áp hiếm hoi mà cuộc đời con gặp được.
Hôm nay ngày đầu Xuân đọc được bài viết của Thầy con lại tìm thấy hình ảnh thân quen ấy. Lời Thầy viết ở đây đúng như cuộc sống Thầy đang sống, Thầy là bằng chứng sống để con được chứng minh với chính mình rằng: Đó là người nói được làm được, nói đúng làm đúng, lời nói và việc làm luôn song hành. Trên hết đó là một vị Thầy giản dị, chân phương, bình đẳng, an lạc, trí tuệ. Bất kỳ ai có Phước duyên được gần gũi với Thầy sẽ đều rũ bỏ xuống bao nhiêu tham đắm si mê lầm lạc. Bởi từng lời nói cử chỉ hành động việc làm suy nghĩ của Thầy đều hiển bày rõ giáo lý của Đạo Phật.
Con xin được ôm trọn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật để bước đi trong cuộc sống mà con đã chỉ khư khư giữ chặt lấy những dục vọng.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
Minh Phuong  
#14 Đã gửi : 14/02/2021 lúc 12:45:09(UTC)
Minh Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 382 lần
Được cảm ơn: 26 lần trong 11 bài viết
Bài chia sẻ của Thầy đã cho con những cảm giác bình an ngay những ngày đầu năm mới. Con xin được cảm ơn Thầy rất nhiều. Vì điều kiện cuộc sống không thuận lợi và cũng xuất phát từ tâm lười biếng nên con ít có dịp gần gũi để được Thầy hướng dẫn mỗi ngày như các anh các chị, con xin được nhận lỗi này trước Thầy và trước Đức Phật.
Nhưng những lần con lên đảnh lễ Phật và đảnh lễ Thầy trong tâm con đều thấy vơi đi nhiều những buồn khổ và lo lắng. Con khó khăn lắm mới dám hỏi Thầy vài lời vì tính nhút nhát và sợ sệt nhưng lần nào Thầy cũng tận tình chỉ dẫn, luôn cho con những lời định hướng rất quý báu, Thầy cũng luôn cho con lời động viên giúp con tự tin hơn để mạnh dạn hơn. Hơn nữa lúc nào gặp được Thầy con cũng được Thầy trao cho đồ Pháp Bảo rất quý. Con không có gì để đáp lại tấm lòng của Thầy. Hôm nay mượn được bài pháp này của Thầy con xin được cảm ơn Thầy rất nhiều. Con xin Thầy giúp cho con có đủ sự mạnh mẽ để được học tập trong môi trường Mật Chú Chuẩn Đề mà Thầy đã gây dựng bao năm qua cho biết bao thế hệ đệ tử, từ đó các anh chị ấy đã thọ nhận được bài pháp quý giá này từ Thầy, còn con. Con sẽ phải nghiền ngẫm rất nhiều.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Mai Phuong  
#15 Đã gửi : 14/02/2021 lúc 12:56:40(UTC)
Mai Phuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 06-08-2020(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 201 lần
Được cảm ơn: 66 lần trong 20 bài viết
Đầu Xuân năm mới con được đọc bài chia sẻ của Thầy con đã thấy bên Thầy thực sự đó là niềm An Lạc mà thường ngày con không có được. Vì cuộc sống mưu sinh để lo cho gia đình nên con chẳng còn tâm trí nào, công việc và gia đình đã làm cho con không thể học tập và rèn luyện bên Thầy, may sao mỗi khi vào diễn đàn vẫn còn được đọc rất nhiều bài chia sẻ của Thầy, tuy con không mấy hiểu cũng chẳng kiên trì suy tư nhưng một lần đọc thôi với riêng con cũng có những niềm vui. Hôm nay Thầy đã nói lên một mùa Xuân Bình Đẳng - Trí Tuệ - An Lạc. Con cầu mong tất cả mọi người ai ai cũng thọ nhận được những ý Thầy trao tặng ngay nơi đây, chỉ cần thọ nhận và hành trì chuyên cần những lời giảng này của Thầy thôi con tin chắc mỗi người sẽ đều tìm thấy mùa Xuân Bình Đẳng - Trí Tuệ - An Lạc.
Một lần nữa con xin được cảm ơn Thầy về tất cả, đặc biệt con xin được cảm ơn Thầy về bài pháp này ạ!
Con xin được kính chúc Thầy cùng toàn thể gia đình sức khỏe ạ 🍀
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
Thanh Thuy  
#16 Đã gửi : 16/02/2021 lúc 03:23:37(UTC)
Thanh Thuy

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-02-2021(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 40 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Năm mới tới con kính chúc sức khỏe Thầy cùng đại gia đình và toàn thể đạo hữu trên Diễn Đàn Tâm Mật thật nhiều sức khoẻ. Chúc cho toàn thể đạo hữu luôn được cùng Thầy Cư Sĩ Thanh Hùng tu học viên mãn, mỗi năm đều thực hiện được những chuyến đi về miền Đất Phật, tới được những nơi hữu ích cho việc tu học.
Con kính chúc Thầy luôn đầy đủ duyên lành để hoằng hoá đạo Phật.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.