Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
HueVong  
#1 Đã gửi : 13/06/2023 lúc 10:18:42(UTC)
HueVong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 23-08-2022(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 237 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Kinh dạy: “ Chỉ một Phật thừa, không có thừa khác hoặc hai, hoặc ba, cho đến vô số phương tiện căc thứ nhân duyên ,thí dụ, lời lẽ, tất cả các Pháp đều một Phật thừa.”
Trích Kinh Pháp Bảo Đàn, trang 80.
Con xưa nay lầm lạc u mê chấp pháp, chấp ta chấp người, chấp thật giả nhị nguyên mà bỏ quên tự tánh thường hằng chân như, viên ngọc sáng tỏ trong nhà lửa mà cứ bỏ nhà bỏ ngọc. Vốn chẳng có chẳng không mà lại chấp vào nhị nguyên để trở thành nhân gây sinh tử luân hồi. Nay con phát nguyện rộng chỉ dùng tôn chỉ tri kiến Phật để liễu nghĩa không chấp danh tự chấp pháp, cho đến khi thành đạt trí huệ chân thật của Chư Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Nam mô Bổn Tôn Kim Cang Kiết Tường.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Om Ma Ni Padme Hum.
thanks 1 người cảm ơn HueVong cho bài viết.
cuiyang07 trên 15-06-2023(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 15/06/2023 lúc 11:37:53(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3652 lần trong 895 bài viết
Chỉ một Phật thừa không ngoài sai khác. Nhưng vì căn cơ tư tưởng sai biệt mới phân chia ra . Người hành giả phải thật trí huệ thiện xảo khéo léo không thì rất dễ bị ngôn từ làm cho lầm chấp mà sinh sai khác.

Ở ngay nơi đây Thầy luôn chỉ dạy. Cứ bình tâm nhẫn nại chánh tín chánh tin một niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, nương vào từ lực đó của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề nhân cũng là thần chú Chuẩn Đề, Quả cũng là thần chú Chuẩn đề, nghe, hay, biết cũng đều là thần chú Chuẩn đề. lần lần hồi hồi trực chỉ chân tâm mới hay tỏ ngộ không một pháp nào nơi đó, không có nhân duyên nào nơi đó, không thiện không ác, không trên không dưới, không trong không ngoài, không sanh không diệt. Tự muôn pháp đã luôn hiển bày có nói gì cũng trở thành dư, có bớt cũng thành không phải. Ngay nơi nguồn tâm đó. Chỉ như vậy, như là, như thực tại này vậy!

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum

Sửa bởi người viết 15/06/2023 lúc 11:38:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
HueVong trên 15-06-2023(UTC) ngày
HueVong  
#3 Đã gửi : 27/08/2023 lúc 01:10:43(UTC)
HueVong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 23-08-2022(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 237 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Kinh Kim Cang giải: Như Lai là “ vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ”. Không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, như vậy Như Lai luôn hiện tiền.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Nam mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Om Ma Ni Padme Hum.

Sửa bởi người viết 27/08/2023 lúc 01:11:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

HueVong  
#4 Đã gửi : 25/01/2024 lúc 02:20:06(UTC)
HueVong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 23-08-2022(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 237 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Xin thưa cùng mọi người, các Huynh các Tỷ. Hiện tại em đang rất hối hận về một việc làm của em. Số là trong lúc em đi làm một chương trình về chăm sóc sức khỏe, và giáo dục tư duy cho một nhóm người. Trong lúc làm chương trình đó, vào đêm khi mọi người ăn uống linh đình gần bờ sông, chợt tự dưng em cảm thấy một luồng gió lạnh chạy qua. Trong lúc vô tình, em dùng một tay bắt ấn kim cang, một tay dùng ấn Phật Tổ vẽ Úm Lam xuống dòng nước, nhưng trong tâm lại hiện ra ý muốn thể hiện gì đó ra.
Nay em thật sự hối hận vì việc làm trong vô minh của mình, vì mình không nhận rõ trong tâm mình cũng như không thấy được những gì người ta đang cần, mà tự ý thể hiện ra một điều gì đó mà mình không rõ.
Nay Đệ tử con,Nguyễn Phương Trung thành tâm ăn năn sám hối trước Chư Phật, trước chư vị, Thầy, Tổ, trước các huynh đệ tỷ muội vì sự vô minh của con. Từ vô thuỷ vô chung đến nay, do tham sân si, giận hờn, si mê, tà kiến, thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng vô biên tội lỗi như: giết Cha, giết Mẹ, giết A La Hán, làm cho thân Phật ra máu, hủy hoại Chánh Pháp, phá sự hòa hợp của chúng sinh, ăn thịt uống rượu, sát sinh quá độ, phá hoại sự hòa hợp của chúng Tăng. Nay con xin thành tâm ăn năn sám hối tội lỗi của con. Nay con xin thành tâm sám hối, xin phát lồ không dám che dấu tội lỗi đã làm, nguyện được trừ diệt, tội ác vị lai không dám tạo nữa.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đệ tử con xin thành tâm tâm phát nguyện. Nguyện khắp tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề, dứt trừ các phiền não, Chứng nhứt thiết trí.
Con nguyện nay tu Chuẩn Đề hạnh bí mật. Mong cầu được thành Phật Đạo. Tùy tâm chóng thành tựu.
Đệ tử con nguyện hồi hướng công đức tu hành, cùng hạnh chơn ngôn hồi hướng về tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành Đạo vô thượng bồ đề.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Om Ma Ni Pad Me Hum.
HueVong  
#5 Đã gửi : 03/01/2025 lúc 08:52:32(UTC)
HueVong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 23-08-2022(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 237 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
BỆNH MÌNH KHÔNG TỰ CỨU ĐƯỢC
MÀ CỨU ĐƯỢC BỆNH CỦA NGƯỜI KHÁC THẬT KHÔNG CÓ LÝ NHƯ VẬY

Trí Giả Đại sư

Như có người hỏi rằng: “Chư Phật, Bồ Tát vốn lấy đức Đại Bi làm nghiệp. Như muốn cứu độ chúng sinh, chỉ nên nguyện sinh trong ba cõi, ở giữa ba đường dữ, năm sự uế trược mà cứu khổ. Tại sao lại cầu sinh về Tịnh độ, yên lấy thân mình, lìa bỏ chúng sinh? Đó là không có đức Đại Từ Bi, chuyên lo việc lợi mình, ngăn trở đạo Bồ Đề”.
Đáp rằng: “Bồ Tát có hai hạng. Hạng thứ nhất đã tu hành đạo Bồ Tát từ lâu, chứng đắc Vô Sanh Nhẫn, đủ sức thực hiện việc cứu độ chúng sinh. Hạng thứ hai là những người chưa chứng đắc đã thối lui, cùng là hạng phàm phu mới phát tâm.
Người hành đạo Bồ Tát nếu vẫn còn là phàm phu thì chẳng nên rời xa Phật. Khi nào sức nhẫn đã thành tựu, mới có thể vững vàng trong ba cõi, ở giữa đời uế trược mà cứu khổ chúng sinh”.
Cho nên, Trí Độ Luận dạy rằng: “Như kẻ phàm phu phiền não trói buộc mà có lòng Đại Bi, nguyện sinh giữa cảnh uế trược để cứu khổ chúng sinh, thật không có lý như vậy”.
Vì sao vậy? Vì ở cõi đời uế trược, phiền não mạnh mẽ, nếu tự mình không có sức nhẫn thì tâm bị chuyển theo trần cảnh, bị âm thanh, hình sắc trói buộc. Như vậy tự mình phải đọa vào ba đường dữ, làm sao có thể cứu độ chúng sinh? Ví như được sinh làm người, cũng khó chứng đạo giải thoát. Hoặc nhờ có trì giới, tu phước mà được sanh làm người, có quyền uy thế lực, giàu sang và tự tại, nhưng khi gặp bậc Thiện Tri Thức lại chẳng chịu tin dùng, chỉ biết tham mê buông thả, tạo các tội lỗi.
Do nghiệp ác như thế, một khi sa vào ba đường dữ, phải trải qua vô số kiếp. Khi ra khỏi địa ngục lại phải chịu kiếp nghèo hèn. Nếu chẳng gặp được bậc Thiện Tri Thức, thế nào rồi cũng quay trở lại địa ngục. Luân hồi như vậy cho tới ngày nay, người người đều như thế cả. Đó gọi là khó hành đạo vậy.
Cho nên kinh Duy Ma dạy rằng: “Bệnh mình không tự cứu được mà cứu được bệnh người khác, thật không có lý như vậy”.
Trí Độ Luận cũng dạy rằng: “Ví như hai người kia, đều có người thân bị rơi xuống nước. Một người vì quá nóng lòng, nhảy ngay xuống nước để cứu, nhưng vì không đủ sức nên cả hai đều phải chết chìm. Người kia biết nghĩ tìm phương tiện, lấy được thuyền chèo ra, cứu được người thân khỏi chết đuối. Cũng vậy, hàng Bồ Tát mới phát ý chưa đủ sức nhẫn, chẳng thể cứu độ chúng sinh, nên cần phải ở gần Phật. Khi đã được Vô Sinh Pháp Nhẫn rồi, mới có thể cứu độ chúng sinh, như người tìm được thuyền kia vậy.”
Luận ấy còn nói rằng: “Ví như trẻ thơ, chẳng nên rời xa mẹ, sợ rằng có thể té xuống hầm, xuống giếng, hoặc khát sữa mà chết. Lại như con chim con, lông cánh chưa đủ, chỉ nên nương cây, dựa cành mà thôi, chẳng bay xa được. Chờ cho lông cánh đủ rồi, mới có thể bay lên trên không, tự nhiên vô ngại”.

Trích Quy Nguyên Trực Chỉ
Nguyễn Minh Tiến dịch

Bài học mới, cũng như đã rất cũ mà con cứ lầm lẫn. Biết ơn sự hướng dẫn của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Tôn Đức, Các Bậc Thiện Tri Thức đã từ bi mà giáo hoá chúng con.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Om Ma Ni Padme Hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.