Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 23/07/2024 lúc 04:00:19(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3650 lần trong 894 bài viết
Làm thế nào để loại bỏ được ý nghĩ ganh ghét tỵ hiềm ?





Thầy ơi! Làm thế nào để buông bỏ được sự ganh ghét đố kỵ tỵ hiềm. Thật xấu hổ với con.  Những sự tác động từ bên ngoài cho con thấy rõ được sự ganh ghét đố kỵ nổi lên trong con, con biết thế nhưng không cách nào ngưng được dòng suy nghĩ đó.

Đáp

Chúng ta có thấy thật lãng phí năng lực của mình vào một chuyện vô ích như vậy không? Vấn đề ở đây không phải là làm cách nào để ngưng được nó mà vấn đề ở đây là sự nhận diện bản chất của vấn đề. Sự thực sự ganh ghét đố kỵ tỵ hiềm nó chính là sản phẩm có điều kiện của tâm trí ký ức được ta tích lũy bởi những thiện ác, nhận định đúng sai, nó là 2 mặt của một đồng tiền không cách nào phân tách chia chẽ được. Chừng nào chúng ta còn yêu còn ghét thì sự hiện hữu của tỵ hiềm nó sẽ luôn ở đó như dòng nước chảy không có cách nào ngăn được nó. Khi bạn hỏi làm cách nào thì có đưa ra lựa chọn cách nào cũng chỉ là phù phiếm của mặt tâm trí mà thôi.

Bây giờ chúng ta phải thay đổi cách nhìn nhận. Hãy là người quan sát mọi chuyển động trên thân và trên tâm, ngay nơi thân là cái gì tác động? máu huyết lưu chuyển khí nóng bốc lên hơi thở dồn dập tim đập nhanh, chân tay khó chịu bứt rứt. Nếu chỉ dừng ở sự thấy biết nơi thân ngay chỗ này thì không có vấn đề gì, nhưng chúng ta tinh tế một chút sẽ thấy tâm trí phát khởi lên ta lấy ký ức kinh nghiệm rất nhanh nhận định là đúng sai và quyết định nó là sự tỵ hiềm ganh ghét rồi ăn năn sao, tại sao mình lại như thế. Bởi chúng ta nghĩ rằng ý nghĩ này nó thật không thiện lành dành cho người tu hành. Càng như thế chúng ta càng đi xa vấn đề cần được nhìn nhận. Ngay chỗ này chỉ cần quan sát, quan sát nó thôi, không cần thêm bớt bất cứ cái gì, nhận diện nó chính cái mà nó chưa kịp hình thành cái  ý niệm mà bạn cho nó là tỵ hiềm ganh ghét đố kỵ. Nhận diện nó theo từng nhịp thở ra vô ngắn dài. Nếu bạn đủ tinh tế chỉ cần ngay chỗ này mọi thứ sẽ được giải quyết, nó không còn là định nghĩa định danh gì cả. Nó chỉ là như cái nó đang là, nó đang hiện hữu. Khi bạn chạm được nó bạn sẽ thấy thật sảng khoái.

Ôi! Không có cái gì là sự tỵ hiềm ganh ghét đố kỵ cả! Đấy là do chính bạn hay chúng ta cố tình đơm đặt, đặt điều cho nó là thế.
Nếu bạn chưa đủ tự tin vào điều đó thì hãy cứ ngân nga Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Năng lực của Ngài lòng từ bi trí huệ đó trong sự trọn vẹn thuần khiết nơi trái tim bạn dành cho Ngài dành cho chính bạn, bạn sẽ chạm đến, nhận diện được sự chân thật của sự nhận diện này.




Nguyên Thúy - Kim Cang Đạo Nhất
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.