Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 25/07/2024 lúc 09:50:22(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3650 lần trong 894 bài viết
Ngồi nghe tiếng lá bồ đề rơi – Ấn Độ






Trong sự sống động của các âm thanh gần xa tôi ngồi im lặng trong nhịp thở ra vô cùng quan sát sự sống xung quanh mình đang cùng thể hiện nhịp điệu sắc màu riêng của nó.
Đã mấy ngày khi về Bồ Đề Đạo Tràng – Ấn Độ tôi thường theo trực giác mà tìm ngồi cho riêng mình một chỗ an ổn đề ngồi thiền. Mọi lần trong những lần trước là thường có sự hiện diện của Thầy tôi sẽ nương theo Thầy mà đi. Bởi nơi đó là sự trọn vẹn nơi trái tim của tôi vô điều kiện phủ phục theo Thầy. Với tôi Thầy là vị Phật, Bồ tát tôi phước báu đang cùng được hiện diện bên cạnh Thầy. Lần này tôi được đi cùng Thầy nhưng ở một dạng hình sắc khác, Thầy là dạng năng lượng mà nơi trái tim tôi được nâng bước đi cùng.
Trong khoảng lặng đó một sự sống động của sự sống đang khoe sắc nói lên tự ngã riêng của chúng, sự vội vã, sự sùng kính, sự yêu thương, khắc khoải, thao thức ai ai cũng hướng tâm về người Thầy vĩ đại Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong sự hướng tâm đó tìm về nơi mình chốn bình yên nhẹ nhàng thanh thản. Trong sự sống động đó tôi nghe thấy sự chuyển động của chiếc lá lìa cách, tiếng tách tách tách sự rời đi chia xa của chiếc lá không còn bám trên cành thân cây nữa, rồi âm thanh chiếc lá chao liệng chao liệng sự va chạm tiếp xúc của nó trên mặt đất. Khi tiếng kịch của nó chạm xuống mặt đất cũng là cùng lúc mắt tôi mở ra nhìn thẳng vào chiếc lá Bồ Đề xinh đẹp đang hiện diện trước mặt mình chính chỗ cửa dưới gốc cây Bồ Đề. Cùng thời điểm đó đoàn phật tử Srilanka mấy chục người ào dồn tới để đảnh lễ chỗ ngồi của Đức Phật. Tôi không kịp đi tới để nhặt chiếc lá lên. Thế là xong! Dưới bước chân của mấy chục người như vậy chiếc lá còn nguyên vẹn chăng dưới con đường nhỏ bé như vậy? Nhưng thật may chiếc lá vẫn còn nguyên không có bị sứt mẻ tý nào. Nó thật đẹp và vẫn còn tươi xanh.


Tất cả những gì tôi mô tả chỉ là ngôn ngữ được viết lại. Chứ thật tế ngay khi chiếc là lìa cành hay khi chiếc lá chạm đất là chỉ thuần là sự quan sát nhận biết trong từng khoảnh khắc của nó ngay chỗ ấy. Nghe âm thanh tiếng lá lìa cành rơi, lời thì thầm của nó như là sự ban tặng món quà của cây Bồ Đề dành cho tôi chăng? Bởi tôi nghe thấy 2 chiếc lá lận, một chiếc sẽ rơi trúng đầu tôi nếu không có mái che chiếc cổng chia cách. Bởi âm thanh của nó chạm rơi xuống đúng vị trí đó nhưng tôi chưa có duyên nên mái cổng tiếp nhận thay tôi rồi. Còn chiếc lá kia thật sự là tôi được nhận nó.
Trong muôn vàn âm thanh sống động đó, tầng rung động năng lượng nào mạnh mẽ trong bạn rung cảm lên sự ma sát tiếp nối để nói lên một câu chuyện nào đó thể hiện lên một điều nào đó về sự hiện diện nào đó trong khoảng thời gian nào đó cũng là duyên. Âm thanh Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm là sự rung động trong tôi kết nối tôi với vạn hữu. Dù ở bất cứ sự sống nào nó là dòng năng lượng sẽ luôn và mãi tuôn chảy trong sự sống này của tôi để truyền tải về Mật hạnh của Người Phật Mẫu Chuẩn Đề, Như Lai tàng tâm, về sứ giả của Người Kim Cang Kiết Tường. Tôi nguyện là người đưa tin ở một dạng năng lượng tiếp nối nào đó trong hư không vũ trụ vô cùng vô tận này để phụng sự đền ơn Người!

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm



Nguyên Thúy – Kim Cang Đạo Nhất
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.