Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 24/12/2016 lúc 10:53:56(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
Hạt bụi đi về đâu


UserPostedImage


Mật chú Chuẩn đề chỉ có 9 chữ , Mật chú Lục tự Đại Minh chân ngôn cũng chỉ có 6 chữ, nhưng năng lực của chân ngôn không thể nghĩ bàn được. Mật chú Chuẩn đề, Lục tựu là những chân ngôn nằm trong Phật bộ, Liên hoa bộ năng lực của chân ngôn có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phương tiến thiện xảo, thắng giải đưa chúng sinh đến sự an lạc giải thoát. Người hành giả niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm tai nghe Om Ma Ni Pad Mê Hum. Người hành giả huân tập chuyên niệm như vậy, một thời gian nào đó tất cả những vọng niệm trong tâm người hành giả, tất cả những nghiệp thiện ác ngay trong tâm thể hiện lên đều thấy nghe nơi đó Om Ma Ni Pad Mê Hum – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Khi sự thể hiện tâm thức niệm trì của người hành giả như thế đó, thì tất cả thời gian trong cuộc sống , trong mọi hoàn cảnh tình huống va chạm đến tâm thức người hành giả, va chạm đến thân tâm người hành giả dù chỉ một điểm ngứa, một điểm nhói đau trên thân thể, hay một điểm cảm thọ ngay nơi tâm người hành giả đều thể hiện Om Ma Ni Pad Mê Hum – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Người hành giả ngay thời khắc đó có thể ngồi xuống tỉnh lặng ngay nơi đó sự thấy những động niệm sâu thẳm trong tâm đang thể hiện Om Ma Ni Pad Mê Hum. Họ có thể nghe nhiều điểm chỗ trong tâm họ, hoặc rất nhiều điểm nơi khác. Một niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Cũng ngay nơi niệm này sự tưởng, hành thức của người hành giả thể hiện lên. Sự thể hiện ngay nơi trong tâm đó rất nhiều nơi, chúng nổi lên rổi chuyển hóa mất rất nhanh. Nhưng trong thời gian rất nhanh đó tâm người hành giả rất bén nhạy họ sẽ thấy hay biết kiểm chứng trong thời gian ngắn đó đầy đủ câu cú, đầy đủ âm vận Om Ma Ni Pad Mê Hum vang lên ngay tâm điểm nơi tâm đó. Một niệm sanh ra rất nhiều niệm. Ngay nơi đó người hành giả sẽ thấy luôn cả những ánh sáng đủ màu. Ngay nơi đó người hành giả với tâm thành muốn thấy đức Chuẩn đề Phật mẫu, muốn thấy Đức Quan âm hay muôn thấy một linh ảnh , thánh ảnh nào, hay một pháp sự nào đó đều thấy được, đều hay biết được cả. Vì ngay lúc đó Lục tự Đại Minh chân ngôn đang thể hiện trong sự ẩn tàng không có hình thức, không có sự tương khác, ngay nơi đó có sự giác ngộ năng lực của mật chú , ngay nơi đó mới chính là tâm của chư Phật, tâm của Đức Phật mẫu Chuẩn đề, tâm của Đức Quan Thế Âm Bồ tát. Ngay nơi đó mới thấy ý nghĩa năng lực của cụm từ Quán ( Thế Âm) tự tại Bồ tát hành thâm bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không…Vì ngay nơi đó người hành giả quán niệm của mình bằng sự thể nhập không tướng, nếu còn trụ ở một niệm, một tướng nào đó thì ngay nơi đó sự tự tại của các niệm, của các tâm niệm điểm không vang lên Om Ma Ni Pad Mê Hum. Ngay nơi đây nhiều hành giả phải có tâm xả, ngay nơi đó đừng cho mình là đang niệm hãy đánh mất mình ngay nơi đó. Pháp niệm ngay nơi đó cũng không dính vào nó hãy để cho nó mặc tình theo những ý niệm, theo những cảm nhận nổi lên ngay nơi đó. Vì nếu ngay nơi đó chúng ta mắc dính chấp vào một niệm đó, ta thấy niệm đó tốt cấu, thoải mái, khó chịu, nhẹ nhàng hay năng nhọc…thì ý niệm ( ý căn) ngay nơi đó sẽ là ngã mạn. Đã có ngã mạn thì sẽ có người ( có cái khác), có sự thọ nhận tốt xấu. Rồi ngay nơi đó tâm phân biệt chấp giữ, tốt thì thoải mái, xấu thì trừ đi. Những ý niệm khởi lên như vậy là do sự vô minh, ái luyến, ái dục, do ta thích ta yêu, ta cảm mến, một ý niệm một âm thanh, một thọ cảm nào ngay nơi đó, vì do sự vô minh không tỉnh giác không biết vạn pháp, vạn niệm đều hư giả luôn chuyển hóa ẩn tàng, thể hiện lẫn nhau. Chúng không có sự nhất định. Chúng đến muốn giữ lại cũng không được, muốn xua đuổi nhanh chậm cũng không và mọi sự tưởng rằng nó mất thực tế sự mất đi không có, sự sanh cũng không có, chỉ thể hiện và ẩn tàng. Một vi trần chia chẽ phân hủy chúng đi cho đến một lúc không còn một hệ thống máy móc nào để thấy chúng nữa, chúng tan biến, có người nói chúng tan biến trong hư không, chúng đã mất, chúng đã bị diệt. Nhưng thật tế chân thật không có những điều đó vì chúng chỉ chuyển hóa ẩn tàng. Lúc nào đó đầy đủ cơ duyên chúng sẽ thể hiện ra những vi trần của hạt bụi, rồi chúng cũng đi nuôi những cây cỏ, chúng cũng ngăn nước…lửa cũng vậy, gió, nước cũng vậy. Tất cả vạn niệm vạn pháp chen lẫn hòa quyện giả hợp với nhau chuyển hóa với nhau ẩn tàng với nhau. Chúng chưa bao giờ có điểm khởi đầu, chưa bao giờ có điểm cuối vô thủy vô chung là như vậy. Bản chất sự vật vạn pháp, vạn niệm đều có như vậy. Cho nên người hành giả hãy thấy nghe hay biết như vậy mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Kỳ tâm ấy là tu là sự hành niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Mê Hum


Cư sĩ Lê Thanh Hùng

Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 24/12/2016 lúc 10:55:58(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 10 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 24-12-2016(UTC) ngày, chuctinh trên 24-12-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 24-12-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 25-12-2016(UTC) ngày, tapchoi82 trên 25-12-2016(UTC) ngày, Thuannadl. trên 25-12-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 30-12-2016(UTC) ngày, Haophuong trên 03-01-2017(UTC) ngày, NgocDuc trên 07-01-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 09-03-2017(UTC) ngày
yennguyen  
#2 Đã gửi : 25/12/2016 lúc 12:27:50(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 275 lần trong 83 bài viết
Hạt bụi đi về đâu. Đâu là điểm khởi đầu , đâu là điểm cuối ?

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.
tapchoi82  
#3 Đã gửi : 25/12/2016 lúc 02:03:27(UTC)
tapchoi82

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-12-2016(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 1 lần
Thật tuyệt vời!

Không ngờ rằng mọi pháp môn cuối cùng cũng về nguồn Đại Thủ Ấn!

Cảm ơn vì bài viết quá quý báu, xin cho hỏi muốn tu tập mật tông thì cần những điều kiện gì?
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 25/12/2016 lúc 05:45:01(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Bạn cứ tìm hiểu kỹ phương pháp tu học mật tông nếu thấy phù hợp thì thọ trì tu học. Nếu nói điều kiện thì không phải , nếu không điều kiện cũng không ngơ. Sự tu học hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, giác tâm tuỳ theo sự tu học của mình mà có sự phân biệt thứ lớp ở chính mình.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
tapchoi82  
#5 Đã gửi : 26/12/2016 lúc 10:39:56(UTC)
tapchoi82

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-12-2016(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 1 lần
Ồ cảm ơn bạn, mình muốn tu mật thì tự tìm tự tu hay phải nương nhờ ai điểm đạo tu học không?

Lâu nay mình mình chỉ niệm phật, giờ tự trì chú có được không?
cuiyang07  
#6 Đã gửi : 26/12/2016 lúc 03:22:37(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Dù ở bất cứ pháp môn nào người hành giả tu học đều cần có người thầy thiện tri thức, bổn sư của mình để nương tựa tu học. Nói riêng về pháp tu mật, bước đầu khởi sự tu học là người hành giả phải thực hiện nghi thức thọ pháp, cũng tức là thọ pháp quán đảnh hay điểm đạo. Bước này chỉ là sự khởi sự tu học. Còn tu học được hay không ở những chặng tiếp theo thì tùy theo nghiệp lực, phước duyên của chính người hành giả đó.

Cho nên tôi có lời chia sẻ rằng bạn hữu cứ tìm hiểu cho sâu, cho kỹ ý niệm thọ pháp tu học. Nếu thấy phương pháp nào đó phù hợp thì bắt đầu khởi sự tu học cho sự sống hiện tại này.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
tapchoi82  
#7 Đã gửi : 29/12/2016 lúc 03:07:00(UTC)
tapchoi82

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-12-2016(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 1 lần
Cám ơn bạn!

Sửa bởi người viết 30/12/2016 lúc 08:07:09(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

cuiyang07  
#8 Đã gửi : 30/12/2016 lúc 09:50:03(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: tapchoi82 Go to Quoted Post
Cám ơn bạn!



Hôm qua tôi có thấy câu trả lời của bạn, hôm nay tôi có thấy sự chỉnh sửa ý niệm đó. Tức là bạn vẫn còn đang đắn đo do dự, sợ cho quyết định của mình có đúng đắn hay không đúng đắn. Nếu bạn đọc kỹ câu trả lời của tôi sẽ thấy tôi khuyên bạn nên có sự đầu tư tầm hiểu về các phương pháp tu học nói chung và mật chú nói riêng ( mật chú trong đó lại chia chẽ ra nhiều dòng khác nhau như: Chuẩn đề, Lục tự, Ngũ bộ chú, Đại bi chú...) Cho nên dù đưa ra bất cứ lựa chọn nào người hành giả đó phải biết rõ con đường đó, hiểu rõ sự quyết định của mình, cũng như mục đích cho sự tu tập đó, rồi tiếp đến là người thầy pháp tu đó, phương pháp tu học như thế nào? có phù hợp với ý niệm của mình có đúng chánh pháp hay không?

Hầu như đại đa số mọi người khi tìm cầu một phương pháp tu học nào đấy họ đều dựa trên nền tảng của sự tham cầu, mưu cầu tư lợi cá nhân, cũng như làm thỏa mãn ý tò mò, học lỏm, mong chứng đắc thần thông một điều gì đó giống như người khác mô tả. Nếu đến với phật thừa trên tâm thức đó dù bạn hay tôi, hay tất cả chúng ta có tu trong vô lượng kiếp cũng chưa thấy đạo hay biết đạo là gì? Nói cho hay cho giỏi nhưng đều trật lất hết.

Cho nên phải bình tâm thấu đáo nhìn lại quán soi chính mình đang dùng tâm trụ ở chỗ nào để mà chỉnh sửa lại cho phù hợp với ý niệm, con đường mình đang đi, không vì một chút vội vã dục cầu mà làm lỡ nhiều kiếp phiêu trần trong nhân gian chúng sinh này.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 30-12-2016(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#9 Đã gửi : 30/12/2016 lúc 03:13:17(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.