Danh hiệu: Administration
Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC) Bài viết: 1,390
Cảm ơn: 757 lần Được cảm ơn: 3652 lần trong 895 bài viết
|
Giấc mơ về phép vô Kim Tôi cùng nhóm bạn rủ nhau đi xem chương trình ca nhạc. Nhưng không hiểu vì lý do gì tôi thấy không thoải mái với sự ồn ào náo nhiệt ở phía trên, tôi rủ chị bạn đi xuống phía dưới xa ngồi. Vừa mới ngồi xuống thì chương trình có trục trặc MC cáo lỗi sự cố và nhanh chóng khắc phục. Khi màn sân khấu hoành tráng náo nhiệt chuẩn bị xuất diễn tiếp, thì tôi chị bạn đi về vì thấy không khí ở đây nó không phù hợp với mình. Vừa len khỏi được ra lối hành lang thì tự nhiên ở đâu xuất hiện mấy người cầm đao, kiếm dài, ngăn chặn đường định đánh tôi. Nhưng trong sự nhốn nháo đó tôi nghe rõ có người nói nhầm rồi không phải người này. Tôi cũng nói chắc mấy anh nhầm người rồi , tôi cố tình đi ra chỗ sáng cho họ thấy rõ mặt. thì đám mấy người đó biết không phải là người chúng cần tìm , nên bỏ đi trước. Tôi và người bạn tiếp tục đi thì nhận thấy rải rác trên lối hành lang có rất nhiều người cầm đao, kiếm đứng. Khi tôi mặc nhiên đi lướt qua họ thì tôi thấy rõ ràng có người ngồi xuống cầm cây kiếm rất dài huơ qua huơ lại dưới bước chân những người qua lại. Nếu ai đi không khéo chắc chắn sự bị mũi kiếm sắc lẹm đả thương đứt hẳn chân. Khi tôi đi tới đó bước chân của tôi lướt rất nhẹ và tôi nhìn xuống thấy rõ ràng thanh kiếm dài đó đang lướt dưới lòng bàn chân của tôi. Cái cảm nhận cảm thọ đó rất rõ ràng, một luồng khí xuyên qua da thịt, sự ma sát đó thấy ớn lạnh. Nhưng tôi thấy rất may tôi chưa bị thương. Tôi tiếp tục đi tới phía trước thì một người khác xuất hiện cầm một con dao loại ngắn bằng nửa con dao người trước tôi đụng. Lần này họ cố tình dùng dao tạt ngang. Nếu đúng tầm sẽ bị dính vô ngực hoặc cánh tay. Tôi thấy cái khí của thanh kiếm ngắn đó lướt qua ngang cánh tay ( Tức là khi thanh kiếm chạm vào cánh tay của tôi thì thanh kiếm như vô hình lướt qua cánh tay) có sự ma sát vào da thịt, nhưng tôi thấy rõ ràng không có máu chảy. Tôi vẫn bình thản tiếp tục đi về phía trước. Thì gặp lại ngay những người lúc đầu tiên uy hiếp đánh nhầm tôi. Nhưng lần này họ cố ý chờ tôi đi tới, người đàn ông đậm người và đen có vẻ là người dẫn đầu đứng ra nói với tôi. Hôm nay tôi biết rõ ràng là đánh nhầm người, nhưng nếu muốn toàn mạng đi ra khỏi đây thì phải lạy tôi ba lạy. Trong lúc đó diễn biến phân định, phân biệt của tôi rất nhanh, tôi tính toán: Mình đánh nhau với tụi này, mình có thần võ mình sẽ đả lại. Nhưng lực mình kém sợ không chống nổi đám nhiều người này, mà lại còn ảnh hưởng đến người bạn đi cùng. Suy tính nhanh tôi nói được: tôi sẽ lạy các anh ba lạy, nhưng người này không có liên quan các anh cho người ta đi. Nói xong tôi quỳ xuống lạy họ 3 lạy. Khi lạy họ từng lạy một tôi thấy rõ ngay nơi đó trong tâm tôi vang lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Đó là giấc mơ của tôi hôm đó, tôi đem thắc mắc này kể cho thầy nghe . -Thầy quay ra hỏi tôi em nghĩ sao về điềm chiêm bao đó? -Tôi mạnh dạn nói: Em bị cái ngã chi phối nên có sợ chết, và hình như bài thi này em bị trượt. Nhưng em có thắc mắc tại sao khi em lạy họ 3 lạy mà tâm em nổi lên thần chú, mật chú Chuẩn đề là ý như thế nào?
Hôm đó cùng có mấy người đạo hữu nên chúng tôi rất muốn được thưa thỉnh để nghe sự giải mộng của Thầy.
- Thầy quay ra hỏi tôi. em tu trì mật chú Chuẩn đề được bao lâu? - Dạ tầm khoảng 6 năm. - Vậy 6 năm đó nhìn hữu hình thấy em có sự tiến bộ, mà không tiến bộ. - Dạ, là như thế nào? - Trong thời gian vừa qua sự tu học của em cũng có điều này điều kia cũng phát triển, nhưng để đi sâu, ăn vào tiềm thức thì chưa bộc phát, khát khởi được sự tiến bộ đó. Vì khi em mộng tức là những gì em tu học trì niệm quán tưởng trong đời sống hàng ngày. Vì được huân tập nó ăn sâu vào trong tiềm thức của em dù mơ hay tỉnh nó cùng sẽ biểu hiện ra. Ở đây, cảnh giới mà em thấy trong điềm mộng này mới chỉ ở cảnh giới của “Sắc, và Thọ”. Mà sắc và thọ thì vẫn còn giới hạn rất nhiều chưa bộc lộ được sự giải thoát trong đó.
Thật tế những người mà em thấy trong mộng cầm dao kiếm kia chính là chư vị hộ pháp, chư thiên họ đang đưa ra tình huống để thử thách và dạy em nó như một bài thi. Vì bản thân em đã từng thọ phép Vô Kim nên những kiếm đao khí đó mà em va chạm phải đó là họ đang vô phép. Nhưng do em còn cái ngã, lo sợ cho bản thân mình nên không dám cho họ đâm chém mình mà tìm cách né tránh. Nếu đúng ra trong hoàn cảnh đó em sẽ cho họ đâm chém mình phanh thây mình ra trăm nghìn mảnh cũng không hề sợ hãi. Em cũng đã từng thệ nguyện dù cho thịt nát xương tan thành hạt vi trần thì cũng nguyện tu theo trì niệm thần chú Chuẩn đề. Nếu em vượt qua được bài thi đó em đã lên được một cấp độ khác cao hơn để tiến tới của “ Tưởng, và Hành”. Cho nên ở đây Thầy luôn yêu cầu các em tu mật chú Chuẩn đề phải đầy đủ thiền lý thì mới đi sâu vào được tâm thức. Nếu không sự việc diễn tiến kia của giấc mộng cũng chính là tâm thức của mình. Nói là giấc mộng chứ thực tế đâu có hư và thực Nếu còn ngã chấp, ôm chấp dính thân mình quá lớn thì những tình huống xấu xảy đến sẽ là một sự sợ hãi tột độ dẫn tới bấn loạn tinh thần ( thất thần) không còn sự tỉnh táo.
Tu mật tông hay là vậy song hành cùng sự tu học của hành giả luôn có chư vị vô hình tùy theo từng cấp độ tư tưởng mà chỉ dạy cho chúng ta. Ở bài thi này tạm gọi là em đã thi trượt. Cần phải tinh tấn, thực hành trì niệm thiền quán hơn nữa để thọ nhận những trí huệ thắng giải tàng trong mật tạng vi diệu này. Không thể nói miệng khơi khơi mà thực chứng chưa tới.
Đó là những lời thầy, thầy tôi cư sĩ Thanh Hùng chia sẻ, thật luôn thấm thía những bài pháp ngay trong chính tâm tư đời sống của chính mình.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Cuiyang07 Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp Hỷ |
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH |
 5 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
|
|