Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 27/05/2017 lúc 02:56:55(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết

Cha tôi bị bệnh


UserPostedImage




Người già bệnh là bình thường, nhưng cha tôi lần này bệnh lạ, rất lạ. Hôm đó là ngày 28 tết, vì tôi có công chuyện nên không về nhà ăn tết cùng gia đình. Lúc đó tầm khoảng hơn 10h tối thấy có cuộc gọi bất thường từ gia đình tôi gợn lên trong tâm sự lo lắng.

Đúng như sự lo lắng của tôi gia đình tôi có biến. Cha tôi có bệnh cái bệnh lạ thường , cha bị lẫn, nói linh tinh, không nhận ra ai trong gia đình, rối loạn nhận thức không biết sáng đêm…Mà sự mất trí tạm thời này chỉ vừa xảy ra trong vòng có mấy tiếng.
Cha tôi buổi chiều 2h vẫn còn tỉnh táo bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ, tầm 3h vì có người thân của họ hàng mất nên cha tôi có trách nhiệm phải đi viếng cho đúng lễ nghĩa. Vì đường đi khá là xa tầm 40km , nên phải di chuyển bằng ô tô. Cha tôi cũng già yếu, cha rất ít đi xa, vì sức khỏe không cho phép. Bình thường có việc cần thiết lắm cha mới đi, khi về thường là phải dưỡng sức 1,2 ngày mới khỏe. Tầm 5h hơn cả nhà đang đợi cơm cha về, thấy cha xuất hiện ở sân, cầm cây gậy chống đứng hỏi hắng giọng: Cho tôi hỏi đây có phải là nhà bà Nga không?
Mẹ và các anh chị thấy lạ khi cha hỏi vậy, nhưng nghĩ là cha đang tếu táo trêu gia đình, nên mẹ tôi đon đả ra chào : Vâng, đây đúng là nhà bà Nga ạ.
Thấy cha tôi yếu chân tay run, không đứng vững, tưởng cha lạnh, nói ngọng, mệt nên mẹ tôi đưa cha vào bếp hơ lửa cho ông nóng ấm lên.
Xong kêu cha lên ăn cơm , cha tôi nói mệt bỏ cơm không ăn. Ông nằm nghỉ một lúc rồi dậy nói chuyện cùng con cháu. Từ đó gia đình thấy ông có những biểu hiện lạ. Không nhớ chuyện gì, không nhận ra ai, ông đi lại trong nhà tới lui. Kêu là sáng rồi tôi phải đi tập thể dục, đi nấu nước. Khi đó mới là hơn 9h tối. Rồi cha ngồi vân vê gối lần kêu tìm tiền, rồi vân vê gấu áo mẹ tôi như trẻ con. Giọng nói không còn sõi nữa, nói giống như đứa trẻ bị ngọng, bị thụt lưỡi. đi tiểu liên tục, nhưng không thể tiểu được, hoặc rất ít, cứ 5 phút cha tôi lại đòi đi xúc miệng ,rửa tay một lần.

Hôm đó đã là 28 tết, tức là 29 âm lịch cũng là ngày cuối năm. Gia đình tôi rất hoảng không biết phải làm thế nào. Gọi điện cho tôi thì không được, vì khi đi tôi không cầm máy theo. Rất may anh tôi gọi điện cho Thầy, khi đó tôi cũng đang đi cùng Thầy. Nói qua tình hình bố tôi như thế, nên tôi và Thầy quay về nhà không đi công chuyện nữa. Nhưng vì xa quá cách mấy ngàn km tôi chưa biết phải làm thế nào để giúp gia đình, thì Thầy nói với tôi, em cứ yên tâm về nhà gọi lại cho già đình rồi tính tiếp. Nhưng chắc chắn cha tôi không có sao đâu. Sáng mai cha tôi sẽ khỏe và tỉnh lại. Nghe thấy Thầy nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào.

Về đến nhà tôi gọi lại cho gia đình. Đưa điện thoại cho Thầy . Trước tiên Thầy dùng âm lực cổ ngữ đưa truyền âm thanh qua điện thoại cho cha tôi nghe, rồi hướng dẫn cho cha tôi niệm chú. Lúc đó ông không biết gì không nhắc lại được thần chú mà hằng ngày cha tôi trì niệm, phải nhắc đi nhắc lại mấy lần có người nhà kèm hướng dẫn bên cạnh cha mới bắt đầu nói được, nhưng nhát gừng không đầy đủ câu. Sau đó Thầy hướng dẫn cho từng người trong gia đình, người đi đào gừng, người đi lấy dâu tằm ăn để mang về nấu nước xông hơi cho ông, người lấy nhang theo hướng dẫn của Thầy hơ và xoa bóp những huyệt đạo trợ khí. Khi đó là 12h đêm cả nhà tôi huyên náo đến nỗi hàng xóm phải tỉnh giấc chạy sang xem có chuyện gì. Ai ai cũng nghĩ rằng coi như là mất tết. Vì nếu cha tôi không khỏi chắc chắn phải đưa cha tôi đi bệnh viện, mà đúng là ngày tết như vậy, thì thật khó.
Tôi cứ một lúc lại gọi điện hỏi xem chuyện nhà như thế nào? Tôi nói chuyện với cha, mà cha chẳng nhận ra tôi là ai.
Tôi hỏi cha, cha có nhớ con là ai không?
Cha tôi nói : Ơ con gà sống của nhà bà Hân Khanh đâu rồi?
Tôi nghe thấy cha nói mà vừa sợ vừa buồn cười. Cha tôi đã già, nhưng nếu như vậy không khỏi, thì cha tôi sẽ bị lẫn như bà Cô của cha tôi. Bà cũng bị lẫn như vậy mấy năm rồi mất.

Khi tôi gọi lại cho gia đình, mẹ tôi bảo này ông nói chuyện với con gái này. Cha tôi hỏi : Có phải Thầy Hùng không, là Thầy Hùng thì tôi nói chuyện, không phải Thầy, thì này ai cầm điện thoại đi tôi không nói chuyện nữa, tôi phải đi luộc bầu.

Tôi nói đây thầy Hùng đây bố. Tôi đưa máy cho Thầy, Thầy hỏi. Bác có khỏe không?
Bố tôi trả lời: Giá đỗ xào cà chua, tôi phải nấu giá đỗ xào cà chua.
Một lần nữa Thầy truyền âm lực qua điện thoại để cha tôi nghe, sau đó Thầy hướng dẫn nói cho những người từ đám ma theo cha tôi về là không được sâm hại đến thân thể của người này nữa, kêu họ hướng theo sự tỉnh thức phật pháp mà niệm chú theo. Khi đó cha tôi bắt đầu đọc theo được từng câu chú mà Thầy đọc, âm giọng cha tôi bắt đầu rõ ràng hơn.

Sau đó Thầy trò tôi bắt đầu hành trì, Thầy động viên tôi, em yên tâm bố em không sao, chắc chắn sáng mai ông sẽ tỉnh lại. Thầy ngồi thiền, tôi cũng công phu ở một góc cầu nguyện và hồi hướng công đức cho cha tôi. Khoảng gần 2h sau một thời khóa công phu tôi gọi điện lại thì cha tôi đã tỉnh hơn rất nhiều. Thầy có nhắc thêm nấu cho cha tôi ăn cháo nóng, kêu anh Trai tôi lấy cái Y Phật mà Thầy trò tôi thỉnh từ Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn độ mang về , Thầy có vẽ mạn đà la mật phù ở trong đó, từ trên bàn thờ Phật đưa xuống cho cha tôi gối đầu, hãy kêu ông ấy đi ngủ. Chắc chắn sáng mai cha tôi sẽ tỉnh trở lại như bình thường gia đình cứ yên tâm. . Tôi trong tâm tự tính nếu cha tôi không khỏi chắc chắn tôi phải bay về sớm để chăm lo cho cha. Vì dù sao tôi là người biết chuyện hơn mọi người.

Nhưng mọi việc đã được Thầy sắp xếp xong, tôi cũng yên tâm không lo nghĩ nhiều nữa.

Sáng hôm sau khi tôi gọi về gia đình thì gia đình tôi ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Sáng 5h cha tôi đã dậy, cả nhà quan sát cha tôi, thấy mọi hoạt động của cha tôi đã trở lại bình thường như mọi ngày, như không có chuyện gì xảy ra. Cha tôi cắt đặt, phân công mọi việc cho chuyện làm cơm cúng tất niên cuối năm. Nhưng tuyệt nhiên chuyện tối qua cha tôi không nhớ gì cả.
Nhưng để yên tâm hơn thì tôi vẫn phải thường xuyên gọi hỏi thăm tình hình cha, để biết còn kịp thời xử lý. Nhưng thật là cha tôi đã trở lại bình thường trở lại.

Sau này thỉnh thoảng tôi vẫn trêu cha tôi là. Bố chẳng thương con, nên chẳng nhớ con là đứa nào, mà lạ, Thầy hỏi bố khỏe không ? ai lại bảo giá đỗ xào cà chua. Như thế chẳng lịch sự chút nào.
Thế là cả nhà được phen cười ngây ngất.

Câu chuyện ở trên đây nói về cha tôi, khi tôi đưa ra chỉ đưa ra những chi tiết để nói lên sự kiện mất trí tạm thời của người già. Nhưng thật tế nó còn đan xen nhiều khía cạnh tâm linh khác nữa. Nếu như cha tôi sống, khi xảy ra hiện trạng này ở trong một gia đình khác, không biết gì về tâm linh, không biết gì về y lý, thì chắc chắn là cha tôi sẽ phải bị đưa đi bệnh viện, sau một thời gian không có kết quả điều trị, bệnh viện kêu đưa cha tôi đi về vì bệnh của người già mất trí nhớ teo não là chuyện bình thường. Như vậy cha tôi và gia đình sẽ sống cùng hiện trạng như vậy của người, lẫn mất trí cho đến khi mất. Nói gì thì nói như vậy sự sống sinh hoạt của gia đình bị xáo trộn vì người bệnh.
Rất may là có Thầy, Thầy là người thầy biết về y lý. Ví như: Cha tôi là người già sức đề kháng kém, mà trời mùa đông thường lạnh, cộng thêm đi cùng lúc 2 đám ma cách nhau mấy ngày, nên hàn khí âm sâm nhập vào cơ thể. Cha tôi đi đám ma đầu tiên là hôm 26 tết đã bị hàn khí sâm nhập nhưng vẫn ở dạng biểu, bề ngoài da, nên ông chưa có hiện tượng gì chỉ mệt nhẹ. Nhưng hôm 28 tết do thể chất yếu, chưa phục hồi, cộng thêm đường xa, đói , cộng hàn âm khí của đám ma sâm nhập từ hôm trước chưa được giải. Những thứ đó cộng lại, nên hàn âm khí đi vào não gây biến chứng rối loạn nhận thức, rối loạn thận, yếu thận. Từ thể chất yếu nên rất dễ bị các vong linh khác thừa cơ sâm nhập. Cha tôi cũng thường ngày trì niệm thần chú. Nhưng ông thực hành chưa được chuyên sâu tinh chuyên đi sâu vào tâm thức. Cho nên nhân cơ hội này cha tôi bị mấy vong linh từ hai đám ma quấy đảo.

Nên rất nhanh thầy hướng dẫn cắt cử từng người trong gia đình, phân công mỗi người một việc phụ giúp mặt giải âm khí hàn đi vào thân, vào não, vào thận. Về mặt tâm linh thầy đi vào thiền định nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa khí chất nơi gia đình tôi. Nên rất nhanh chỉ trong có mấy tiếng cha tôi đã trở về trạng thái bình thường.

Và một điều nhiệm màu nữa đó chính là năng lực của thần chú, đã giúp đỡ cha tôi và gia đình thoát khỏi một biến cố lớn trong sự sống sinh hoạt của cả đại gia đình chúng tôi. Như thầy thường khuyên chúng đệ tử. Các em nên tinh chuyên, tin tưởng vào thần chú, thần chú và Ngài bổn tôn Chuẩn đề luôn luôn giúp đỡ người hành giả như người mẹ hiền yêu thương các con, luôn che chở bảo vệ đàn con khỏi mọi chướng nạn trong cuộc sống. Muốn có đời sống thuận duyên để tu học, thì phải có sự sống đầy đủ tri túc, mà tri túc được thì phải tu học. Hai cái này tương hỗ trên tinh thần trí huệ, lấy sự tu học, thần chú Chuẩn đề làm nền tảng. Chắc chắn đời sống người hành giả sẽ có nền tảng để thuận duyên cho sự tu học của mình. Và tôi để tôi được yên tâm tu học, Thầy đã giúp đỡ, tôi ở nhiều khía cạnh từ đời sống tu học, đến tâm thức, dạy cho tôi nhiều điều để vừa tu học được cho chính mình, không ảnh hưởng đến chính mình, mà còn giúp đỡ được gia đình, hướng gia đình cùng theo con đường tu học , tin tưởng thần chú, tin tưởng pháp bảo.

Đệ tử xin cảm tạ tấm lòng từ bi của Thầy đã vì chúng đệ tử mà giúp đỡ ở nhiều khía cạnh đời sống tu học, giúp đệ tử hiểu rõ đời sống tu học, có chí, lập nguyện trong tu học.

Đệ tử nguyện xin dâng cúng lễ vật công đức tu học, công đức trì niệm của đệ tử, xin dâng cúng lễ vật này đến Thầy để tỏ lòng thành kính tri ân đến Thầy cư sĩ Thanh Hùng đã luôn gia hộ giúp đỡ đệ tử trên đường tu đạo.

Đệ tử con nguyện xin dâng cúng thân tâm trí huệ này đến Đức Bổn Tôn Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, nguyện phụng sự , sự nghiệp phật pháp, hóa độ chúng sinh, hoằng hóa mật chú Chuẩn đề, hộ trì phật đạo.
Nguyện đời này kiếp này cũng như vô lượng kiếp sau dù thân có chia ra thành vô lượng vi trần, dù ở bất cứ cảnh giới nào cũng luôn được thọ trì, trì niệm thần chú Chuẩn đề , hộ trì phật đạo.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum


Cuiyang07
pháp danh: Diệu Hỷ
Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp Hỷ
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 10 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 27-05-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 27-05-2017(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 27-05-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 27-05-2017(UTC) ngày, Hoàng Hân trên 27-05-2017(UTC) ngày, Haophuong trên 30-05-2017(UTC) ngày, yennguyen trên 21-06-2017(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 20-07-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày, lientrung trên 20-04-2021(UTC) ngày
Thuong76  
#2 Đã gửi : 27/05/2017 lúc 04:20:46(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Cha toi bi chung benh mat tri nho tam thoi,do han khi o (đam ma xam nhap vao co thê.gia đinh tôi ca nha lo nang mat an mat ngu vi lo cho bo,cung may cho gia đinh toi voi tâm long tu bi cua Thây.da huong dan gia đinh toi phuong phap ve y hoc va nang vi dieu cua mat chu chuan Đê.da giup bo toi tinh tao cho lai.de tu con xin cam on Thay.um chiet le chu le chuan de ta ba ha.bo lam.
thanks 4 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Không tuệ tiểu tăng trên 27-05-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 27-05-2017(UTC) ngày, cuiyang07 trên 01-06-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày
Không tuệ tiểu tăng  
#3 Đã gửi : 27/05/2017 lúc 10:36:26(UTC)
Không tuệ tiểu tăng

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2017(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 155 lần
Được cảm ơn: 129 lần trong 27 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum
thanks 4 người cảm ơn Không tuệ tiểu tăng cho bài viết.
Huyentrang89 trên 27-05-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 28-05-2017(UTC) ngày, cuiyang07 trên 01-06-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày
Huyentrang89  
#4 Đã gửi : 27/05/2017 lúc 10:44:39(UTC)
Huyentrang89

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-10-2016(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 166 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 38 bài viết
Nghe câu chuyện mà em thấy xúc động quá thật may là bác đã qua được thời điểm nguy hại đó , nếu như cha mẹ mình có chuyện gì Không may xảy ra thì thật sự rất đau buồn . Nhờ ơn Thầy , nhờ ơn Tam Bảo mà gia đình em có được sự gia hộ giúp đỡ , nên trong thời gian tu học em cảm thấy được sự an tâm hơn cho gia đình . Con xin chân thành cảm ơn Thầy , con xin chân thành cảm ơn Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Hiền Thánh Chúng đã luôn gia hộ giúp đỡ cho con và gia đình con có đầy đủ sự thuận duyên tu học

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum
thanks 3 người cảm ơn Huyentrang89 cho bài viết.
Thuong76 trên 28-05-2017(UTC) ngày, cuiyang07 trên 01-06-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.