Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
BUỔI LỄ LÁ - NHỮNG CHIẾC LÁ CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ BÁC ÁI





Sau những lần tôi được thấy thế giới Hoa Sao, kể từ đó tâm thức tôi dạt dào những hỷ lạc. Thời gian trôi qua, cho đến một ngày nọ, trong một chuyến đi du lịch, tôi đi cùng chung một đoàn người. Sau khi đã đi đến Hà Tiên – Kiên Giang, chúng tôi tiếp tục đi đến một nơi mà người ta cho rằng nơi đó là vùng Thánh của Đạo công giáo. Nơi đó có vị cha Phanxico – Trương Bửu Diệp.

Đường xá xa xôi nên đến 10 giờ tối rồi mà chúng tôi vẫn chưa đến nơi. Cả đoàn người rã rời mệt mỏi. Họ ngủ gật gù trên xe. Tôi nhìn quanh và đếm nhẩm trên xe có khoảng 50 người và hết thảy bốn mười mấy người đã say trong giấc ngủ. Không khí trên xe rất im lặng, không chút tiếng ồn. Tôi vẫn không sao ngủ được. Tôi lấy chai nước suối và chồm ra cửa sổ để rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó, tôi trì chú, trì rất tập trung và rất lâu.

Khi xe chạy gần đến nhà Thờ Tắc Sậy, nơi thờ cúng vị cha linh thiêng Trương Bửu Diệp, bất thần tôi thấy rất rõ xuất hiện một người mặc quần áo màu trắng viền vàng, trên tay cầm một cây Thánh giá. Người này có râu ở trên mép, thân tướng rất uy nghi, xuất hiện ở trên hư không trước đầu xe. Trên khoảng hư không đó, có rất nhiều ánh sáng rất ngộ và đẹp mắt. Lúc đó, tôi hoàn toàn không biết chút nào về ông Trương Bửu Diệp cả.

Đêm đó, chúng tôi đến Nhà thờ khhoảng 11h đêm, chúng tôi được sắp xếp ngủ nghỉ đến sáng mai mới vào nhà thờ mồ thờ ông Cha Diệp.

Đêm hôm đó, tôi sứ suy nghĩ đến hình ảnh người cầm cây thánh giá mà tôi nhìn thấy khi còn ở trên xe đó hoài, và nhìn đồng hồ thì đã gần 2 giờ sáng. Trằn trọc một lúc sau, tôi đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ say vì mệt mỏi đó, tôi nghe một giọng nói gọi tôi: “ Con hãy tỉnh dậy, hãy tỉnh dậy đi”. Nghe gọi như vậy rất nhiều lần, tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh xem, thì có rất nhiều chư vị trong vô hình xuất hiện. Trên tay mỗi người cầm một cây nến màu sắc sặc sỡ. Các vị xếp thành bốn hàng, chia ra mỗi bên 2 hàng. Họ đều đưa cây nến đang cầm trên tay hướng về khoảng trống ở giữa hai hàng hai bên, tạo thành một cây cầu ánh sáng đủ màu hoà quyện cùng với những làn hương của mây khói.

Đỉnh cao của chiếc cầu là một vầng ánh sáng lớn. Đây là vầng ánh sáng mà khi các vị nhập vào nó sẽ về với Đức chúa trời. Và người đi trên cây cầu ánh sáng đó sẽ không còn có thân tướng bình thường nữa mà thân tướng lúc đó sẽ là những vệt ánh sáng phát ra đủ màu. Hình tướng lúc đó rất đẹp. Ánh sáng của những cây nến và những làn khói hương rất thơm đó có động lực đưa người ta đang đi trên cây cầu lướt nhanh qua hệt như đang lướt trên mây. Cây cầu dẫn đến một nơi có nguồn suối rất lớn mà nước suối là vô số những sợi tơ bằng ánh sáng tuôn chảy xuống, trong đó lấp lánh nhiều điểm sáng như những vì sao trông rất đẹp và uy nghi. Làn khói hương rất thơm mờ toả phát ra từ những sợi tơ bay là là phát ra vô số màu sắc lấp lánh.

Trong dòng suối đó, có rất nhiều chư vị mặc quần áo trắng, đen, xanh di chuyển. Trên tay mặt của họ cầm một toà hoa ánh sáng, tay trái cầm rải những đoá hoa ánh sáng như tuyết trắng chảy xuống dòng suối. Dòng suối này là tóc ánh sáng của Đức mẹ Maria. Thân tướng của Người mặc toàn trang phục màu trắng tinh sáng chói. Nét mặt của Người rất sáng và hiền hoà. Hai tay của Người ôm những chiếc là đủ màu đơm đầy những chòm hoa ánh sáng. Khi Người di chuyển bước đi thì dòng suối đó như kéo dài ra và rộng lớn hơn. Cảnh tượng rất là đẹp. Trên dòng suối đó, có những vị Thánh chúng ngồi đứng di chuyển nhẹ nhàng. Sắc phục của các vị đó là những chòm hoa sao ánh sáng tạo thành khiến cho dòng suối càng tăng thêm nét rực rỡ.

Người mẹ ánh sáng đó rải những chiếc lá xuống khắp mọi nơi trên hành tinh này, những chiếc là rơi có kèm theo mưa hoa sao, và những đốm sáng đủ màu rơi xuống trái đất.

Đâu đó những đoàn chim đủ loại đủ màu kéo nhau bay về. Chúng ngậm những chiếc lá đó đến một vùng biển lớn, nước biển phát ra vô số ánh sáng đủ màu và những con sóng là tập thể những đoá hoa ánh sáng màu sắc, bọt sóng làn hững hoa tuyết ánh sáng.

Chư vị Thánh chúng như những thiên thần bay đến trong trang phục đủ loại màu sắc. Họ di chuyển thành từng đoàn, từng nhóm hát lên những bài Thánh ca thanh thoát. Âm điệu của những bài Thánh ca hoà cùng tiếng nhạc của sóng nước nghe rất êm tai. Tiếng gió thổi nghe như âm thanh của những nhạc cụ kèn, đàn, trống. Chúng hoà quyện với nhau tạo nên những bản nhạc Thánh ca bất hủ.

Những chùm hoa trời và hoa tuyết sáng láng rơi xuống từng chùm trên vùng biển mênh mông thật là một cảnh thần tiên huyền diệu khó tả. Bỗng nhiên từ vùng biển cả phát ra một vầng ánh sáng lớn lan khắp mọi nơi. Từ trong vầng ánh sáng đó, xuất hiện một con chim đại bàng rất lớn. Lông của nó có đủ màu sắc sáng rực rỡ. Trên lưng con chim đó là Đức chúa Giê Su: “Đức chúa Giê su đã trở về với niềm vinh quang cao cả, với hoa lá, cỏ cây loài người”. Đó là âm ngữ phát ra từ khắp mọi nơi, và có nhiều bài Thánh ca đồng vang lên hoà hợp.

Đại bàng rất lớn đó bay vào trong đất liền, nơi có những chiếc lá ánh sáng đầy sao rơi xuống. Đất liền và những cây cỏ, mọi loại như rung chuyển và chiếu sáng lên. Tiếng chuông gác của nhà thờ từ khắp mọi nơi vang lên, như thúc giục vô số chư vị Thánh chúng, tín đồ ở khắp mọi nơi trở về. Những cành lá hoa sao trên tay họ tạo thành một tấm thảm ánh sáng muôn màu tuyệt vời, khó quên. Họ đồng loạt cất tiếng hát vang lên bài Thánh ca, và Đức mẹ Maria lướt trên tấm thảm hoa sao ánh sáng đó, theo sau là dòng suối tóc lấp lánh những sợi tơ đủ màu. Những hoa sao ánh sáng rơi xuống từ suối tóc của Đức mẹ đọng lại trên đầu, và trên những chiếc lá của các Thánh chúng, đó chính là hồng ân của Đức Mẹ ban cho trong buổi lễ lá trang nghiêm và màu nhiệm.

Sau buổi Lễ lá thân của Đức mẹ tan biến ra thành từng thân nhỏ đứng trên những hoa ánh sáng trên từng chiếc lá. Rồi từng đoàn người dơ cao những chiếc lá lên trên đầu. Họ di chuyển đi trên chiếc cầu vồng ánh sáng và từ từ dần khuất vào vầng ánh sáng lớn. Trả lại một hư không yên tĩnh. Tất cả đều mất hết, chỉ còn lại một thông điệp “ Con đường Kitô đã mở. Đức chúa đã trở về. Người về với thân tướng của tình thương và bác ái”.

Trong những bài viết này, có những sự kiện, những ngôn từ hay những giáo pháp về Đức chúa, Đức mẹ là do xuất phát từ trong tâm thức tôi nghe thấy được. Bản thân tôi hoàn toàn không có một kiến thức hay hiểu biết một giáo pháp nào thuộc về Đạo công giáo. Từ xưa đến nay, tôi hoàn toàn chỉ chuyên tâm tu hành theo Ngũ bộ chú – chuyên nhất bí pháp mật chú Chuẩn Đề, chưa bao giờ nghiên cứu cũng như thâm nhập vào những giáo pháp trên.

Khi viết lên bài này, với một tinh thần khách quan nghe thấy như thế nào viết lại như thế ấy. Tôi đã rất vui mừng vì mình đã được cho thấy Hoa tâm nở trên Thánh giá.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.






Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 04/03/2017 lúc 11:34:15(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 8 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 14-07-2014(UTC) ngày, 21kimngan trên 26-07-2014(UTC) ngày, Thuannadl. trên 01-03-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 22-11-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 06-12-2016(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 03-03-2017(UTC) ngày, Tầm Đạo trên 26-12-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 27-06-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#2 Đã gửi : 22/11/2016 lúc 07:25:16(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm om ma ni pát mê hum.
Mật chú chuẩn đề đã mở ra rất nhiều bí mật mà Cư Sĩ Thanh Hùng là người được thấy biết nhờ sự tu học xuyên xuốt không ngừng nghỉ của Thầy.
Huyền Mai  
#3 Đã gửi : 06/12/2016 lúc 03:49:04(UTC)
Huyền Mai

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-06-2016(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 3 bài viết
Con đã nhận thấy tình yêu, sự bác ái và tinh thần trung đạo của con đường phật đạo của thầy
Cám ơn thầy đã cho con thấy muôn vẻ của của sống khi tâm hồn ta mở rộng. Mọi con đường đều có thể nhìn thấy khi ta hòa nhập cùng nhịp đập của nó
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.