Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 05/05/2016 lúc 09:45:03(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết


Hoailinhvy Hỏi : Năng lực của thần chú thật vi diệu trên con đường tu giải thoát.
Ờ đây trò có thắc mắc nhằm mục đích tu tập:
1/ Nếu 1 người đạt cơ số biến thần chú Chuẩn Đề (1-2 triệu biến), thì tác pháp được linh nghiệm. Và đồng tác các pháp khác như uế tích... cũng đạt luôn, mà không cần đạt cơ số biến uế tích (100- 400 ngàn)?. Như vậy 1 chú thành tựu, tác các pháp chú khác cũng thành tựu? (chỉ cố gắng thành tựu 1 chú).

2/ Các thần chú đều có cơ số biến căn bản. Cuộc sống cư sĩ bận rộn. 1 chú còn chưa hoàn thành nổi cơ số căn bản. 2 chú thì thời gian dài hơn đề hoàn thành cơ số biến căn bản. Vậy cần chuyên tâm 1 chú cho hoàn thành cơ số biến sẽ tốt hơn?

3/ Ở đây thầy dạy kết hợp Uế Tích và Chuẫn Đề. Như vậy trong 1 thời hành trì kết hợp luôn 2 thần chú hay là mổi thời 1 chú. Vì theo trò biết Thần chú Uế Tích (Yết Ma Bộ hay Kim Cang Bộ), thần chú Chuẫn Đề (Liên Hoa Bọ hay Phật Bộ). Vậy sự kết hợp 2 bộ chú trong 1 thời hành trì có vấn đề gì không?
Thành tựu Bộ chú cao, có thể tác pháp của các bộ thấp hơn?
VD: thành tựu Chuẫn Đề(Liên Hoa Bộ) có thể tác pháp Uế Tích (Yết Ma bộ)
Khi thành tựu chú Yết Ma Bộ, không thể tác pháp thuộc Liên Hoa Bộ, Phật Bộ. Không biết học trò hiểu như vậy có đúng không?

4/ Người tu mật có 1 bổn tôn. Nay kết hợp 2 chú thì ai là bổn tôn? khi thỉnh bổn tôn chứng minh thì thỉnh bổn Tôn nào.
Xin thầy trả lời giúp. Học trò căn cơ kém cỏi. Nếu câu hỏi có điều gì sai học trò xin sám hối.

Trả lời:


Mặt trời trong đại dương


Mật chú Chuẩn đề, mật chú Uế Tích Kim Cang, Lục tự đại minh chân ngôn, Tịnh pháp giới chân ngôn, Hộ thân chân ngôn . Đây là những chân ngôn nằm trong phương pháp tu học của người hành giả đang tu trong phương pháp tu Chuẩn đề Tâm Mật.
Chuẩn đề Tâm mật lấy mật chú Chuẩn đề làm chủ đạo, khi người hành giả hành niệm tu học, hoặc khi tác pháp, tác duyên trong lúc hành pháp đều lấy mật chú Chuẩn đề làm chủ. Như bản thân của tôi trì chuyên về mật chú Chuẩn đề gần 40 năm. Nhưng trong suốt quá trình tu học đó luôn có những thần chú đi đôi với nhau để hỗ trợ ý niệm, tư tưởng, hỗ trợ năng lực, phổ hóa năng lực trong hành niệm. Tất cả mật chú đều đem lại sự lợi ích, hộ trì chánh pháp, hộ trì chánh nghiệp, chánh kiến cho người hành giả, cùng hộ trì năng lực hộ niệm chóng viên thành.
Mật chú Chuẩn đề: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Là một thần chú nằm trong phật bộ, là tâm chú thì không thể dùng một sự kiện, một pháp nào, một hình danh sắc tướng nào để biểu hiện riêng biệt được. Cũng không thể nào dùng một ngôn ngữ, một cảm thọ, một ý niệm nào để biểu hiện lên, vì đó là tâm của chư phật. Tâm của chư phật thì biểu hiện, ẩn tàng ở khắp 10 phương không giới hạn bất cứ một khía cạnh nào cả . Như vậy mật chú Chuẩn đề có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ năng lực, đầy đủ công đức phước báu để thể hiện. Người hành giả tu mật chú Chuẩn đề thành tựu thì sẽ thành tựu vạn pháp thực hiện được chuyển hóa được vạn pháp trong đó có tất cả mật chú chân ngôn Đàlani khác.

Ở đây cũng xin nói qua về mật chú Uế Tích Kim Cang. Thần chú Uế Tích Kim Cang là một thần chú nằm trong Kim Cang bộ. Đã nói đến Kim cang thì cùng thể hiện biểu hiện và ẩn tàng như phật tánh, cũng cùng khắp trong vạn pháp, ẩn tàng rồi biểu hiện. Ở đây cũng không thể dùng hình danh sắc tướng, ngôn ngữ cùng những ý niệm cảm thọ, cảm xúc nào để thể hiện lên Kim cang cả. Cho nên Kim cang, phật tánh ( Phật bộ) , Liên hoa bộ đều là một cả không sai không khác. Người hành giả chuyên tu trong mật pháp, nơi sâu nhiệm không có sự sai biệt, cũng như chư Phật ba đời không có sai biệt lớn nhỏ, trước sau…trong pháp tánh phật đó không có sự sai biệt, nhưng trong hóa độ, biểu hiện ra tùy theo từng cơ duyên, tùy theo căn cơ mà chư Phật thể hiện ra thấy có khác trên mặt danh tự, ý thức hệ, ngũ uẩn mà thấy khác.
Nếu chúng ta không có thời gian trong cuộc sống chỉ cần tu niệm chuyên tu mật chú Chuẩn đề để đạt đến thắng giải, thì thực hiện mật chú khác cũng rất tốt. Còn nếu chúng ta có điều kiện, có đầy đủ cơ duyên thì niệm mật chú Chuẩn đề là chủ đạo, có nghĩa là chúng ta hành niệm mật chú Chuẩn đề thời gian lâu dài hơn, qua thời gian đó ta hành niệm Uế Tích Kim Cang tùy thuộc vào thời gian nhân duyên của mình. Mật chú nào cũng có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ năng lực, đầy đủ công đức phước báu để đưa người đến sự giải thoát. Đây là nói ở Phật bộ, Liên hoa bộ, Kim cang bộ. Vì ba bộ này chỉ là phật bộ, chỉ là một thôi. Khi hành niệm chung với nhau không có sự chướng ngại hay vấn đề khó khăn nào cả trong hành niệm hoặc trong cuộc sống.
Trong cuộc sống tu học của mỗi người hành giả đều có những cơ duyên đến với họ trong từng thời gian đều khác nhau, tùy theo chủng nghiệp phước báu, huân tập nhiều đời, nhiều kiếp của từng cá nhân. Có những hành giả hành niệm suốt thời gian dài mà năng lực không biểu hiện, thể hiện đầy đủ thắng giải. Qua một thời gian như thế người hành giả thọ nhận, thọ trì Uế Tích Kim Cang kèm theo sự nghiệp tu học của người hành giả đó phát triển tốt đẹp, theo sở cầu của mình. Ngược lại người hành giả tu Uế tích qua một thời gian dài, năng lực thể hiện biểu hiện ra chưa đầy đủ sự thắng giải, người hành giả thọ nhận, thọ trì Chuẩn đề chân ngôn, Lục tự chân ngôn thì năng lực phát tiết theo ý muốn sở cầu của mình. Đây là do phước báu nhân duyên và do bản nguyện của từng hành giả khác nhau.
Như bản thân tôi suốt thời gian gần 40 năm trì niệm mật chú Chuẩn đề là luôn tu niệm bên cạnh Lục tự đại minh, Tịnh pháp giới chân ngôn, Hộ thân chanan gôn, Uế Tích chân ngôn cùng Lục tự đại vương kinh… đều có những thắng giải tốt đẹp, đều đem lại lợi ích cho bản thân và mọi người. Đây cũng là một minh chứng thực tại rõ ràng, tất cả thần chú nêu trên cùng trì niệm với nhau không có sự trở ngại nào cả.

Trong câu hỏi của quí đạo hữu có nêu là Uế Tích Kim Cang thuộc Yết ma bộ. Xin nói lại là Mật chú Uế tích nằm trong Kim cang bộ. Chúng ta không thể lẫn lộn với nhau như thế. Trong năm bộ Mật chú theo thứ tự như sau: Phật bộ, Liên hoa bộ, Kim cang bộ, Bảo bộ, Yết ma bộ. Ba bộ trên có đầy đủ năng lực, phước báu, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phương tiện giải thoát ba đời chư Phật, Bồ tát đều nói ra ba bộ trên. Còn Bảo bộ thuộc chư Thiên thể hiện ra, Yết ma bộ là do chư vị Quỉ thần nói ra. Trên mặt văn tự là vậy, nhưng trong phật pháp không có sự nhất định, vì tất cả vạn pháp đều là phật pháp , chúng ta nên tỉnh tâm tu học không cần phải phân biệt phán đoán một điều gì cả, nơi đó cảnh giới trí tuệ vi diệu không thể nghĩ bàn. Nên nhớ tất cả mật chú : Chuẩn đề chân ngôn, Lục tự đại minh chanan gôn, Tịnh pháp giới chân ngôn, Hộ thân chân ngôn, Nhất tự tâm chú chân ngôn, Uế tích kim cang chân ngôn đều do chư Phật, chư vị Bồ tát nói ra. Cho nên có đầy đủ trí tuệ năng lực, công đức phước báu thọ nhận trì niệm sẽ đem lại lợi ích rất lớn không thể nghĩ bàn cho chúng ta. Có đầy đủ cơ duyên, đầy đủ duyên lành, đầy đủ thời gian nên trì niệm. Nếu ta chọn con đường tu học giải thoát thì nên tự ngay bản thân tâm của mình, tự tạo điều kiện thuận lợi cho mình, hạn chế bỏ trông thời gian trong tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Thời gian rảnh trống nên gia tăng trì niệm. Nếu chúng ta không có thời gian và tâm chúng ta còn xôn xao suy tư phân biệt, thần chú này, mật chú này, năng lực này cùng thời gian thuận lợi, không thuận lợi tự ràng buộc mình trong những tư tưởng, những ý niệm, những tác ý trong tâm chúng ta, thì bạn cứ tĩnh tâm trì niệm mật chú Chuẩn đề cũng được.
Mong rằng ngay bài viết này quí bạn tỉnh thức, tĩnh tâm quyết đinh sự tu học của mình, ngay chính bản thân mình với một tâm chân thật với sự suy tư, tác ý trong tâm mình.
Chúc quí bạn thành công.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Cư sĩ: Lê Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 09/04/2017 lúc 12:02:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 14 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
chuctinh trên 05-05-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 05-05-2016(UTC) ngày, NgonHuynh trên 06-05-2016(UTC) ngày, cuiyang07 trên 06-05-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 06-05-2016(UTC) ngày, hoailinhvy trên 06-05-2016(UTC) ngày, Thuannadl. trên 06-05-2016(UTC) ngày, Haophuong trên 07-05-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 11-05-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 13-05-2016(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 08-11-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 28-11-2016(UTC) ngày, haimat trên 15-06-2021(UTC) ngày, HueVong trên 23-03-2024(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 06/05/2016 lúc 09:25:49(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Ở đây Thầy hướng dẫn cho chúng ta đến sự tu học,không nên chấp dính vào ngôn ngữ văn tự. Vì trên thực tế giữa lý thuyết và thực hành nó khác rất xa nhau. Trên kinh văn nói lên cái thành tựu, còn con đường đi đến sự thành tựu đó thì chỉ mình ta với ta mới hiểu. Nên với tầm tư tưởng của chúng ta dễ bị lẫm lẫn trong ngôn ngữ mà khởi lên những ý niệm tu học không đúng, hoặc mơ tưởng. Như nói đến năng lực của 1 triệu biến mà người hành giả thực hiện được, người hành giả đó kham nhẫn tu học có thể một vài năm thậm chí cả đời cũng chưa đạt được năng lực đó. Vì sao, vì 1 triệu biến của tâm thanh tịnh, cũng đồng nghĩa cấp độ tu học, tư tưởng, linh phù, ấn pháp của chúng ta đồng phát triển hoặc đạt được những năng lực nhất định để biểu hiện lên được năng lực khi hành pháp.
Còn đạt số biến 1 triệu hoặc 2 triệu mà kết quả đó hoàn toàn trên sự vọng tưởng của tham, sân, si thì khó biểu hiện lên được những năng lực như trong kinh nói.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 5 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 06-05-2016(UTC) ngày, hoailinhvy trên 06-05-2016(UTC) ngày, NgonHuynh trên 07-05-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 28-11-2016(UTC) ngày, HueVong trên 23-03-2024(UTC) ngày
Tieuhoathuong.  
#3 Đã gửi : 06/05/2016 lúc 10:57:53(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 100 lần trong 38 bài viết
Thầy chỉ dạy rằng : Người hành giả tinh tấn tu học phải được nuôi dưỡng bằng Chánh kiến. Vì khi biết rằng sư tu tập trì niệm đưa người hành giả tới ac lạc thì tự bản thân trong lòng sinh phát khởi niềm phấn khởi, hân hoan tạo ra năng lượng tinh tấn. Và thấy luôn được kết quả chuyển hóa nơi những người khác làm cho niềm tin ta lớn mạnh
thanks 2 người cảm ơn Tieuhoathuong. cho bài viết.
hoailinhvy trên 06-05-2016(UTC) ngày, NgonHuynh trên 07-05-2016(UTC) ngày
hoailinhvy  
#4 Đã gửi : 06/05/2016 lúc 01:06:49(UTC)
hoailinhvy

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 8 bài viết
" Nếu chúng ta không có thời gian và tâm chúng ta còn xôn xao suy tư phân biệt, thần chú này, mật chú này, năng lực này cùng thời gian thuận lợi, không thuận lợi tự ràng buộc mình trong những tư tưởng, những ý niệm, những tác ý trong tâm chúng ta, thì bạn cứ tĩnh tâm trì niệm mật chú Chuẩn đề cũng được.
Mong rằng ngay bài viết này quí bạn tỉnh thức, tĩnh tâm quyết đinh sự tu học của mình, ngay chính bản thân mình với một tâm chân thật với sự suy tư, tác ý trong tâm mình. "


Bản thân trò trước đây 1 mực chuyên hành trì Chuẫn Đề. Và cũng có những sự an lạc và linh ứng riêng. Đến 1 lúc xuất hiện tư tưỡng như trên. Nó làm trò không còn chuyên cần, lo nghĩ... gần hơn mấy tháng nay. Phân vân giữa chú chuẩn đề và Uế tích.
Nhiều vị thầy khác đã khuyên trò, nhưng trò chưa thật sư thức tỉnh. Đọc đoạn này trò thật sự thức tỉnh. Thật đáng hổ thẹn bản thân. Đem tư tưởng phân tích, suy tư, phân biệt... sai lầm.
"Một đời người 1 câu thần chú", thật đáng ngưỡng mộ hạnh tu tập của thầy.
Thành thật cảm ơn thầy và quí đạo hữu đã nhắc nhở cho trò.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

Sửa bởi người viết 06/05/2016 lúc 01:28:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn hoailinhvy cho bài viết.
NgonHuynh trên 07-05-2016(UTC) ngày
Huyentrang89  
#5 Đã gửi : 08/11/2016 lúc 09:05:51(UTC)
Huyentrang89

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-10-2016(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 166 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 38 bài viết

Trong bài viết này con thích nhất đoạn :
Vì tất cả vạn pháp đều là phật pháp , chúng ta nên tỉnh tâm tu học không cần phải phân biệt phán đoán một điều gì cả, nơi đó cảnh giới trí tuệ vi diệu không thể nghĩ bàn. Nên nhớ tất cả mật chú : Chuẩn đề chân ngôn, Lục tự đại minh chanan gôn, Tịnh pháp giới chân ngôn, Hộ thân chân ngôn, Nhất tự tâm chú chân ngôn, Uế tích kim cang chân ngôn đều do chư Phật, chư vị Bồ tát nói ra. Cho nên có đầy đủ trí tuệ năng lực, công đức phước báu thọ nhận trì niệm sẽ đem lại lợi ích rất lớn không thể nghĩ bàn cho chúng ta. Có đầy đủ cơ duyên, đầy đủ duyên lành, đầy đủ thời gian nên trì niệm. Nếu ta chọn con đường tu học giải thoát thì nên tự ngay bản thân tâm của mình, tự tạo điều kiện thuận lợi cho mình, hạn chế bỏ trông thời gian trong tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Thời gian rảnh trống nên gia tăng trì niệm. Nếu chúng ta không có thời gian và tâm chúng ta còn xôn xao suy tư phân biệt, thần chú này, mật chú này, năng lực này cùng thời gian thuận lợi, không thuận lợi tự ràng buộc mình trong những tư tưởng, những ý niệm, những tác ý trong tâm chúng ta, thì bạn cứ tĩnh tâm trì niệm mật chú Chuẩn đề cũng được.
Mong rằng ngay bài viết này quí bạn tỉnh thức, tĩnh tâm quyết đinh sự tu học của mình, ngay chính bản thân mình với một tâm chân thật với sự suy tư, tác ý trong tâm mình.

Mỗi lời dạy của Thầy luôn rất sâu sắc với lòng Từ Bi nhẫn nại và thấm dần vào trí huệ của chúng con , mỗi bài giảng Pháp của Thầy , mỗi sự việc diễn ra trong cuộc sống của con càng cho con sự kiên định tu học Mật Chú Chuẩn Đề lại càng quyết trí hơn nữa . Con cảm ơn Thầy .
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
thanks 1 người cảm ơn Huyentrang89 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 28-11-2016(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#6 Đã gửi : 28/11/2016 lúc 06:32:41(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
con thành kính cảm tạ sự chỉ dạy tỏ tường của Thầy: Cư Sĩ Thanh Hùng.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm om ma ni bát mê hum.
Anh Tuyet  
#7 Đã gửi : 28/11/2016 lúc 06:38:33(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Ở đây Thầy hướng dẫn cho chúng ta đến sự tu học,không nên chấp dính vào ngôn ngữ văn tự. Vì trên thực tế giữa lý thuyết và thực hành nó khác rất xa nhau. Trên kinh văn nói lên cái thành tựu, còn con đường đi đến sự thành tựu đó thì chỉ mình ta với ta mới hiểu. Nên với tầm tư tưởng của chúng ta dễ bị lẫm lẫn trong ngôn ngữ mà khởi lên những ý niệm tu học không đúng, hoặc mơ tưởng. Như nói đến năng lực của 1 triệu biến mà người hành giả thực hiện được, người hành giả đó kham nhẫn tu học có thể một vài năm thậm chí cả đời cũng chưa đạt được năng lực đó. Vì sao, vì 1 triệu biến của tâm thanh tịnh, cũng đồng nghĩa cấp độ tu học, tư tưởng, linh phù, ấn pháp của chúng ta đồng phát triển hoặc đạt được những năng lực nhất định để biểu hiện lên được năng lực khi hành pháp.
Còn đạt số biến 1 triệu hoặc 2 triệu mà kết quả đó hoàn toàn trên sự vọng tưởng của tham, sân, si thì khó biểu hiện lên được những năng lực như trong kinh nói.

Sự chia sẻ trên của Sư tỷ vào những ngày đầu còn chưa chuyên tâm đọc tụng Mật Chú Chuẩn Đề em đã mang cái tâm vọng tưởng đó. Ngày nay tuy mới còn chập chững học tập nhưng tư tưởng cũng đã hoàn toàn thay đổi. Không còn đặt nền tảng đạt này đạt kia. Chỉ một lòng chân thành muốn được sống trọn vẹn với Pháp Bảo, tuy chưa làm được sống được như vậy nhưng đó là mục tiêu của em.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lam om ma ni bát mê hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.