Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 07/12/2016 lúc 11:20:15(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Bà cố




Hôm đó là ngày đầu năm mới do bận nhiều công chuyện của năm nên Thầy không nhận lời giúp ai. Đang dở công chuyện thấy một số máy liên tục gọi điện tôi đành thay Thầy nghe. Đó là một người đàn ông, giọng rất tha thiết nói cần nhờ Thầy giúp đỡ, đã điện thoại cho Thầy nhiều lần nhưng đều không thuận duyên nên chưa được sự giúp đỡ từ Thầy. Tôi có thưa lại với Thầy về chuyện này, thầy nghe xong cũng chỉ ừ.

Đến hồi chiều người thân trong gia đình tới chơi lại có nhắc nói đến tên một người bạn làm ăn tên là như thế, có ý nhờ Thầy giúp vì gia đình họ có chuyện đã lâu và nhiều lần nhờ Thầy mà chưa được. Thầy bình thản nói : Thế à!

Qua ngày hôm sau cả gia đình có chuyến đi xa, thì anh này lại gọi tới 2, 3 lần. Lần này Thầy bắt máy và đồng ý trên đường về sẽ ghé thăm nhà để biết tình hình. Tối muộn cả gia đình thầy trò tôi mới về và qua nhà người này. Anh này đã rất sốt ruột chờ đợi Thầy trò tôi nơi bậu cửa. Vì là đầu xuân năm mới theo phép lịch sự cùng ngồi hàn huyên đôi chút mới đi vào câu chuyện. Thầy nhìn qua rất nhanh đã thấy rõ được tình hình của ngôi nhà.

Thầy nói rõ ràng rằng vị trí này trước đây đã có một bàn thờ, nay gia đình đã sửa lại, rồi trong nhà xuất hiện những hiện tượng gì như người đàn ông, hay một người đàn bà rất dữ tợn, và thời điểm xa xưa hơn nữa ngay chính khu đất này nó là một ngôi đền thờ và người ta có chôn đồ gì xuống dưới đó. Đó là mấy vị sư người ta chon vật gì đó mà thầy chưa nhìn thấy rõ, và ngay chính nơi đây đã có hai cây rất lớn. Nói ra tới đâu là người nhà anh này sợ rợn tóc gáy tới đó. Vì thực tế chuyện xảy ra ở đây trước đây từ xa xưa cách đây hơn 100 năm thì không có biết. Anh chị này mới về được hơn 10 năm, mới mua khu đất này xây dựng cải tạo làm công ty, cũng luôn là nhà ở. Nhưng từ khi chuyển tới đây lúc đầu công ty làm ăn rất thuận lợi, nhưng càng ngày càng giảm.

Đặc biệt nhất là người vợ của anh này xuất hiện những hiện tượng lạ. Bình thường ban ngày, cũng như đêm chị này thấy rõ được một người phụ nữ rất dữ thường xuyên đuổi chị này cùng gia đình không cho ở đây, không cho nằm chỗ này. Thậm chí chị này còn thấy rõ có một người đàn ông là bộ đội cùng một vài vong linh khác người lớn trẻ con. Sự sinh hoạt của họ rất đông diễn ra như bình thường người sống. Ngay cả chính những vong linh kia cũng rất sợ người đàn bà già kia. Chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của bà là ai nấy đều bỏ chạy, hoặc trốn.

Chị này từ khi chuyển về đây ở sức khỏe bị giảm sút, tinh thần ngày càng bất ổn, có thể điên lên chửi chồng, mắng con mất sự kiểm soát. Ngay chính người thân trong gia đình cùng nhân viên cũng nhận thấy sự bất thường thay đổi lớn của chị này.

Trong thời điểm này gia đình cũng có mời, nhờ vài người tới lui coi phong thủy và nhờ vả. thậm chí họ có mời cả Thầy về, nhưng khi họ vừa tới là họ nhanh chóng tháo lui với vẻ mặt sợ. Trong số đó có một người cũng là chỗ thân quen, người này cũng hay thấy trước nhiều điều xảy đến với mình, cũng coi thấy được điều này điều kia. Khi đến xem căn nhà anh này cũng nhanh chóng đi về không nói điều gì. Nhưng vì là chỗ thân quen, suy nghĩ thế nào vẫn quyết định gọi điện lại nói cho anh T này biết tình hình. Anh này cũng có nói đến người phụ nữ dữ tợn kia rất là dữ, khi anh này vừa đến đã thấy bà này đứng án ngữ ngay chỗ ở của bà với vẻ mặt dữ tợn và thách thức . Sau cuộc nói chuyện đó thì tắt máy. Nhưng ngay hôm sau anh T này đã nghe tin ngay hôm đó anh này bị tai nạn gãy chân.

Phải nói thêm rằng ở quanh đây cũng rất dữ anh T này nói thêm. Cách nhà anh T này có 3 nhà cũng nổi tiếng với hiện tượng ma quái. Rất nhiều người đến ở nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn đều tái mét chuyển đi. Do hiện tượng dữ qua nên khi người ta chuyển đi cũng phải đề biển nhà có ma không ở được. Bản thân anh T cũng không tin chuyện ma quỷ thần thánh. Nhưng sau thời gian ở đây tự chứng kiến những điều xảy đến với gia đình nhà mình, nhất là vợ. Nên anh T thay đổi ý niệm tin có chuyện ma quỉ tác động lên đời sống hiện tai.

Quay lại gia đình vì có quá nhiều biến động xảy đến theo chiều hướng không tốt. cũng được giới thiệu từ một người quen ở hà nội. Thêm nữa cũng là bạn hàng với em họ Thầy nên rất mong Thầy giúp đỡ. Anh T này viện đủ lý do thân tình để nhờ thầy giúp đỡ.

Sau một hồi suy nghĩ thầy đồng ý giúp, nhưng với điều kiện anh này phải sửa sang lại và lập bàn thờ Phật, phải mua đầy đủ những đồ thờ Như ngài Chuẩn đề, ngài Quan Âm rồi bàn thờ. Khi đó thì thầy mới giúp được. Hôm đó là ngày mùng 2 tết.

Vậy mà ngay trong tối ngày mùng 3 tết anh T đã thông báo mua được đầy đủ những thứ thầy dặn. Anh lên tận thành phố HCM để thỉnh mua tượng, rồi quay về Ba Tri để mua bàn thờ. Quả thật là một sự quyết tâm rất lớn trong việc tin tưởng cũng như thay đổi quan niệm trong đời sống tâm linh.

Ngay sáng trong ngày mùng 4 tết thầy trò chúng tôi đã có mặt để chuẩn bị cho việc lập bàn thờ Phật và làm pháp. Và có yêu cầu vợ chồng anh chị T này phải thọ pháp tu học, từng bước thay đổi khí chất sự sinh hoạt sống nơi đây cho thuận với mình. Vì có nhiều người giúp đỡ, nên rất nhanh thầy trò tôi đi vào đàn pháp cúng và trao pháp. Mới vào đàn được 20 phút khi tôi trao pháp cho anh chị T thì xuất hiện hiện tượng chị vợ bị nhập phá đàn pháp của Thầy. Vừa mới quì lên để thọ đọc thần chú thì chị này ngã vật ra ngất . Nhưng là người có kinh nghiệm trong những trường hợp như vậy nên Thầy vẫn bình thản trì niệm, kêu tôi tự xử lý và hướng dẫn cho chị này tỉnh táo đọc trì thần chú. Chị này tỉnh đọc được một câu lại ngã vật ra khiến cho anh chồng lo lắng sợ hãi. Tôi kêu anh chồng đưa chị này ra chỗ khác không ngồi trong đàn pháp nữa. Nhưng để không bị nhập thì chị này vẫn phải kiết ấn hộ thân và trì niệm thần chú Úm Lam đơn giản cho dễ thuộc trong hoàn cảnh này.

Thấy tình hình ổn tôi quay lại ngồi vào đàn pháp tiếp tục trì niệm. Vì có kinh nghiệm lần trước trong sự va chạm tâm linh ở Khách sạn ma. Nên lần này tôi rất bình thản đi vào trì niệm lấy hơi thở điều tức để đi vào thiền quán Lam tự và chuẩn để lấy tầm, tứ, nhất tâm hỷ lạc kết hợp trì niệm thần chú Chuẩn đề - Lục tự. Rất nhanh tôi thấy một luồng khí đen mỏng từ từ bay nhập vào cơ thể, nhưng trong tích tắc tôi thấy luồng khí đó bật ra. Rồi một lực khác cuốn bay như gió táp ập vào cơ thể , ép cơ thể tôi, Trong tích tắc tôi thấy sự lạnh buốt, và áp lực rất mạnh làm tinh thần chếnh choàng. Nhưng rất nhanh khi những luồng khí đó bay tác động vào cơ thể tôi thì tôi thấy rõ ràng một luồng ánh sáng từ cơ thể tôi bung ra, bật đẩy lùi cái luồng sát khí đó. Và liên tục trong thời gian đàn pháp tôi thấy rõ ràng cái áp lực kia như chực chờ ập vào mình, nhưng khi chưa chạm tới đã có tấm áo giáp cản bật ra ngoài. Và cứ như vậy thầy trò chúng tôi bình thản đi hết đàn viên mãn.

Xong đàn thì chị kia đi ra ngồi vật xuống khóc lóc nói: Nhà mình mình ở chứ mình đi đâu. Kêu thầy tha cho và muốn ở lại đây. Thầy cười nói lại vui vẻ. Tôi đâu có đuổi các chư vị đi chỉ kêu các chư vị tu học theo phật pháp, không làm chuyện xằng bậy hại dọa người nữa. Ở đây có bàn thờ phật rồi thì cùng nhau tu học giúp đỡ lẫn nhau. Đó cũng chính là các vị đang tạo công đức phước báu cho chính mình để có sự sống tốt đẹp hơn . Rồi chị này kêu con muốn ngủ, thầy bảo : ừ, muốn ngủ thì ngủ đi. Thầy vừa nói dứt câu chưa được 1 phút , chị này đang tỉnh ngã luôn ra ghế ngủ ngon lành rất sâu như đã ngủ từ lâu rồi. Làm ai nấy ngạc nhiên và cười ầm cả nhà luôn.

Thầy có trao đổi qua với anh T trước mắt là ổn hơn, nhưng anh chị T cần phải trì niệm và cúng an trạch nhà nơi đây 1, 2 lần nữa mới yên được. Vì khu đất này rất dữ ngay chính anh chị cũng thấy và làng xóm cùng thấy rồi. Cần phải dùng chính sự tu học của mình thì mới cải sửa được khí chất nơi đây. Anh T này cũng nói luôn khi thầy cúng em thấy sao nhiều quân binh ở đâu ầm ầm bao vây ở đây. Lần đầu tiên trong đời em thấy sợ quá. Thầy cười nói: Không có gì như thế thôi cũng đủ biết nơi đây dữ như thế nào, nhưng anh không phải lo lắng, thế lực nào cũng phải qui phục trước năng lực của Phật, Bồ tát, của thần chú. Chỉ cần anh chị chuyên tâm trì niệm thì những hiện tượng ma quái đó dần dần sẽ hết, không có gì phải sợ. Thầy nói thêm khi xưa có thể nơi đây là ngôi chùa nhỏ vì thấy có mấy vị sư người cam pu chia, họ làm phép và chôn đồ xuống dưới đất. Đầu tiên tôi tưởng họ chôn vàng nhưng không phải. Đó có thể là bức tượng phật cùng linh phù. Và họ có thờ thêm một vị nữa mà dân gian ở đây hay nói là BÀ CỐ thuộc bên phái Lỗ Ban. Bà này thuộc hàng dữ quỉ thần thân tướng rất dữ. cái tướng mà vợ anh nhìn thấy chỉ là lớp vỏ bọc chứ thực tế tướng của bà này rất dữ là sọ đầu người đen ngòm, 2 mắt đỏ lòi ra, phủ bên ngoài là bộ quần áo rách tả tơi bay phất phơ trong gió, khí chất của Bà cố này tỏa ra mang âm khí lạnh thấu buốt đến tận xương tủy. Điều anh thấy trong đàn pháp có nhiều quân binh chính là của Bà cố này đưa về. Đầu tiên cũng định phá đàn pháp như nhảy vào người anh một lúc khi mà mắt anh long lên ánh mắt dữ tợn đó, sau đó qua vợ anh. Do thể chất vợ anh không được khỏe mạnh vì nhiễm hàn khí, âm khí ở nơi đây nên bà ấy mới điều khiển vợ anh phá đàn pháp tôi đang cúng.

Nhưng phật pháp vi diệu. Chỉ cần anh chị chuyên tâm, tin tưởng trì niệm thì những điều này sẽ hết không tác động lên đời sống tinh thần của anh chị cũng như công chuyện làm ăn ở nơi đây.

Đời sống tâm linh của những vong linh kia do chưa đủ cơ duyên phước báu để bị đọa địa ngục, hay được đầu thai làm người, hoặc siêu sanh ở cõi giới khác tốt đẹp hơn. Nên họ có những cuộc sống giống như chúng ta và ở gần chúng ta. Nên chúng ta không cần dùng phương pháp nào bất thiện để hại họ, mà dùng phật pháp để cùng nhau chung sống nhưng không ảnh hưởng đến ai. Sau một thời gian cơ duyên họ có thể ở lại hoặc tự giác ra đi . Chúng ta sống trên tinh thần tỉnh giác từ bi, hỷ xả lấy phật đạo ra đối đãi với chúng sinh. Chúng ta sẽ luôn có đời sống an lành.

Sau đó trên đường về thầy trò chúng tôi còn hàn huyên thêm. Một đao hữu khác hỏi Thầy. Trong đàn pháp em thấy có lực gì đó xoáy xoáy làm em thấy đau đầu đau vai. Thầy cười hiền bảo. Đó là kinh nghiệm cho các em khi hành pháp. Như ban nãy thầy có nhắc là Bà cố kia thâm nhập vào mấy người không chỉ là hai vợ chồng nhà anh T , mà ngay chính các em cũng bị nhưng do các em có trì niệm và do sự huân tập tu học nên khi nhảy vào các em thì bị luồng ánh sáng từ thân các em bung ra đẩy lùi khí chất xấu đó. Vừa là năng lực của thần chú vừa là sự tinh khiết của việc ăn chay nên những khí chất âm hàn đó khí muốn thâm nhập vào cơ thể người thường thì được nhưng với người chuyên sâu tu học thì khó hơn rất nhiều. Bà này thuộc hàng quỉ thần rất dữ chứ không có đùa được. Mấy người thầy bà kia đến tháo chạy do chính bà này tạo tác nên khí chất âm hàn dờn dợn nên họ sợ, còn người bị gãy chân kia chính là do Bà cố này tạo tác để dằn mặt người thầy kia. Hôm nay khi Bà cố này dùng những khí chất ấn pháp cùng quân binh để đánh Thầy trò không được bà còn kêu thêm cả sư phụ của Bà về để hỗ trợ. Thế mới biết làm Thầy không có dễ. Từ hôm tối mùng 2 thầy qua nhà coi cho nhà này. Bà cố này theo thầy trò mình về tận nhà, bà này cứ lảng vãng quanh nhà mình để xem xét tình hình. Nhưng biết không làm gì được nên hôm nay bà ấy mới làm dữ như thế.

Thầy có bảo tôi. Em thấy những điều trong đàn pháp như vậy là tốt tu học cứ thế mà phát huy. Phải tỉnh giác trong từng thọ cảm. Bà cố này dữ như vậy mà em không bị sao. Đó là những bài học thực tế mà không người hành giả nào nói suông được. Đó là mới là sự tu học chân thật của người hành giả mật tông. Còn rất nhiều, rất nhiều bài học tâm thức các em chưa chạm tới, chưa vượt qua. Phải tu học hơn nữa Phải có sự cọ xát từng cấp độ thì sau này mới đủ năng lực để giáo hóa chúng sinh, mới làm thầy thiên hạ được.

Mỗi lần đi cùng thầy luôn là những bài học quí báu cho chúng tôi. Thầy là người luôn âm thầm lặng lẽ để đi lên cùng mật chú Chuẩn đề. Thầy là biểu tượng là âm thanh của thần chú Chuẩn đề được biểu hiện ra cùng thế gian này.
Đệ tử chúng em cũng là những đồng âm nhỏ đó dù chưa được tinh âm vang xa như Thầy cư sĩ Thanh Hùng, nhưng cũng nguyện được hòa âm trong dòng chuẩn đề thần chú này, nguyện âm thanh này luân chuyển cùng Tam thiên đại Thiên thể giới chu chuyển cùng vạn pháp thế gian này.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm


Cuiyang07
Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp Hỷ

Sửa bởi người viết 08/12/2016 lúc 08:51:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 11 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 07-12-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 07-12-2016(UTC) ngày, Thuannadl. trên 07-12-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 08-12-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 20-12-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 19-01-2017(UTC) ngày, Haophuong trên 01-02-2017(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 10-03-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 11-03-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 12-03-2024(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#2 Đã gửi : 08/12/2016 lúc 08:32:56(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Thầy khi nào cũng nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện, nhưng thực chất mọi điều Thầy tác pháp trong màn bí mật không có nhẹ nhàng đơn giản như sự thể hiện bên ngoài của Thầy.
Chuyện dù có khó khăn tới đâu Thầy cũng hóa giải được trong sự hòa bình, hóa độ được tất cả các thế lực chứ không đưa sự ngã mạn vào đó bao giờ.
Sự chia sẻ của Cuiyang rất hay, giúp cho em hiểu được nhiều điều từ Mật Chú Chuẩn Đề, em cũng luôn ngưỡng mộ phước báu và sự tu học của một đạo hữu là chị.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm om ma ni bát mê hum.


thanks 2 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
cuiyang07 trên 08-12-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 08-12-2016(UTC) ngày
NgocDuc  
#3 Đã gửi : 19/01/2017 lúc 12:52:06(UTC)
NgocDuc

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-10-2014(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 217 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 42 bài viết
Thưa thầy đọc bài này của Thầy em hiểu thêm về thế giới vô hình, chúng ta ít nhiều đều bị chi phối bới thế giới tâm linh. Hiện giờ em thấy rất nhiều hiện tượng bị nhập vong, mượn xác, thấy rất nhiều trường hợp tinh thần bất ổn. Đó là điều không tốt vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của xã hội, cộng đồng cùng người thân. Vì họ phải bỏ tâm sức, thời gian, tiền bạc vào những điều như vậy để chạy chữa cả khoa học lẫn tâm linh. Vấn đề khi đầu tư vào đó có kết quả tốt hay không lại là một chuyện khác. Như thầy hướng dẫn chỉ có con đường tu học, trì niệm. Nhưng tinh thần họ bất ổn như vậy, sao đủ tỉnh táo để ngồi trì niệm được. Đó mới là điều khó . Phải duyên phước lắm mới gặp được người thầy giỏi hướng dẫn giúp đỡ mới mong phần nào thoát khổ, chứ không khổ vẫn hoàn khổ không thôi.
thanks 1 người cảm ơn NgocDuc cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.