Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 26/04/2017 lúc 10:05:47(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết

Tâm chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm ( quán thân bất tịnh)



Trở lại vấn đề quán thân bất tịnh vừa qua tôi đã mô tả một phần nào đó trong những lần quán thực tế trên thân người chết. Như cảnh trí tôi vừa mô tả trước đây người bốc mộ tiếp tục dùng tay của mình tuốt từng nắm thịt cho đến lúc toàn thân thể tử thi đã được tuốt gần hết. Lúc đó những miếng thịt còn dính chặt trên xương trở thành bầy nhầy, thịt nát tưa ra. Trên đầu những miếng da còn dính lại cả đám tóc dính theo. Hình ảnh xương đầu lâu lộ ra, hai khuôn mắt dính đầy máu bầm đen, con mắt cũng được móc ra, hai hàm răng nhe ra. Vì trên xương hàm và xương sọ da thịt thối đượm màu den còn bám lại, tạo ra hàm răng trắng cắn lại. Sau khi tuốt thịt hết những người bốc mộ đó bẻ, dứt ra từng đoạn xương rồi dùng nước rượu rửa sạch bỏ vào trong một cái quách. Xương được rửa sạch, nước từ đó chảy xuống thành những vũng nước , mỡ của xác người nổi màng màng trên mặt nước, buổi trưa nắng, nắng gắt bốc mùi lên, làn hơi bay lên như những làn khói, hơi tạo thành những đám khí này mà thấy rõ từng đám như vậy là do khí đó trọc dơ nặng, những hạt nguyên tố, những hạt vi sinh khác rất nhiều. Nếu chúng ta nhìn với sự tĩnh tâm ta sẽ thấy rất nhiều hạt có rất nhiều màu trong đó, trong đám khí đó, rồi những làn gió nhẹ thổi tạt vào mặt mình, tôi cảm thấy trên da mặt có sự nhơn nhớt do khí trọc , khí sương này va vào mặt ,tôi vội vuốt lên mặt thấy ươn ướt mùi thối, hôi. Quần áo mỗi lần tôi đi về đều giặt thật sạch, vì khí đó nó liễm trong quần áo tôi. Khí hôi thối đó, nó có trong con chuột, chó, vịt… trong cây và trong những động vật cùng con người khác đều có tất cả, rồi tiếp tục những mùi hôi thối đó cũng lại bay vào trong không gian, nó đi về đâu? Về trên những đám mây, mưa xuống, những cánh đồng, những con sông biển cả, ao hồ, rồi những nhiệt năng đó bay cùng khắp mọi nơi. Những hạt nguyên tố, những vi sinh đó ánh sáng mặt trời chiếu vào nó, nó sẽ hòa quyện chuyển động lên xuống, chúng cũng tạo thành những điệu múa. Trong đó sự ma sát của gió, của nhiệt, sự cảm thọ của chúng ta nó cũng gây tạo nên những âm thanh, những chấn động lan khắp mọi nơi. Sự chấn động đó cũng có trong điện, trong địa chấn, trong những đợt song, trong gió rì rào trên ngọn cỏ bên cành cây. Như vậy một phần của cơ thể con người lại chuyển hóa tiếp sang thể hiện, biểu hiện ẩn tàng ở một cái khác chứ đâu có diệt, đâu có chết bao giờ, những hạt nguyên tố…cùng vi sinh đó, điện năng chuyển động đó…của người chết, cây cỏ chết, động vật chết…rồi những thán khí, những chất thải do con người…động vật v,v…thực vật, oxy thán khí cùng vô vàn chất hỗn độn tạo dựng khi biểu hiện và tạo dựng khi ẩn tàng. Tất cả những hiện tượng sinh lý, vật lý, tâm lý đó luôn chuyển hóa trao đổi cho nhau. Cho nên không có sự chết, và sự sanh bao giờ. Nếu chúng ta quán sát vạn pháp như vậy, vì tất cả chúng đã có sẵn với nhau, có sẵn thì đâu có sanh, đã không sinh thì không diệt. Đức phật bảo : “ Vì cái này có cho nên cái kia có” Cũng như chúng ta cầm cây viết , cây bút đưa lên, thì sẽ có trái và phải do ta đưa cây viết đó lên, trước đó không có trái và phải, và hỏi chúng ở đâu? Bên trái trước hay bên phải trước? Chúng ta nhìn thấy như vậy để rõ lời nói của Đức Phật, do có bên trái cho nên bên phải mới có. Nếu đưa cây bút nằm ngang thì có trên, có dưới. Nói cái nào có trước có sau đều không đúng. Mà nếu nói nó không có cũng không đúng. Cũng như khi chiêm bao chúng ta thấy người thân của mình mất, chết, chúng ta khóc đau khổ thảm thương. Nhưng khi tỉnh lại không có chuyện đó, ngay nơi đó nước mắt còn ướt gối . Nói không cũng không được. Trong tứ cú trong giáo lý của Đức Phật nói là : “ Nói có cũng không được ( tức chấp có), nói không cũng không được ( tức không chấp), nói không có cũng không được, nói không không cũng không được. Giáo pháp không tướng, không pháp, vô ngã của Đức Phật ngoài tứ cú này. Có không, không có, không không đều do thức tạo dựng cả. Mà thức là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức – ngũ uẩn này là ngã chấp, pháp chấp, là hư vọng vì năm cái này nó thay nhau trong tâm thức ta thể hiện lên chứ thật tế không có một chủ thể nào “ ngã” trong đó cả. Như chúng ta nhìn ngay xác chết mà tôi vừa mô tả. Tất cả sắc thân, thi thể đó do nhiều yếu tố chi tiết giả hợp lại. Ở thân thể ta đang có mấy chục ký này là thân thô, còn như tôi diễn tả những chất khi nguyên tố trong cơ thể chuyển hóa đó ở phần nhẹ, thể khí ta không thấy được, thể thân này ta thường thấy trong chiêm bao, chiêm bao thấy thân đó nhẹ những cũng là sắc , là cái bóng của sắc trần. Còn những tình cảm sự đau đớn thổn thức, mừng vui … đều là thọ, tưởng, hành, thức đan nhau mà hình thành duyên với nhau rồi duyên với sắc mà thành cảnh trong chiêm bao. Tất cả thân chiêm bao đó, cảnh đó cũng đều là giả hợp, không chủ thể, không thật có. Tức không chủ thế. Nếu nó có chủ thể , tướng nhất định, thì không bao giờ hoại, không bị chuyển hóa cho nhau. Sự động đất cũng vậy mặt đất, sự sinh hoạt con người, thú vật, cây cỏ, lâu đài, nhà cửa, công trình, sông núi. Nhưng khi động đất đều sụp xuống chuyển hóa theo những hình tướng chi tiết nội dung khác. Tất cả đất đai nhà cửa ruộng vườn thành quách đó chúng không thật, không có tướng chân thật do những nguyên tố, nguyên tử, điện năng do nhiều vi thể kết hợp lại thành. Khi chúng chuyển hóa toàn bộ những hạt vi sinh đó chuyển động sanh ra động năng, chuyển hóa vi sinh, nguyên tố phân tử chúng chuyển động di chuyền với nhau gây ra những chấn động sụp đất, lở núi, cồn hóa vực, vực hóa cồn….tất cả không chủ thể. Đức Phật nói vạn pháp không tướng. Chúng ta phải tỉnh giác, tỉnh giác là tu tập để nhận thấy rõ ngay sự sống trên bản thân tâm thức của ta để chúng ta thực chứng biết rõ nó mà từ đó chúng ta sẽ nương theo đó để có một cuộc sống tốt đẹp, an lạc hơn. Vì chúng ta biết được cội nguồn của sự chuyển hóa vạn pháp trên từ đó ta mạnh dạn , từ bi, hỉ lạc, giúp đỡ xây dựng xã hội chúng ta tốt đẹp hơn. Vì biết rõ nguồn gốc của sự tham đắm, tham , sân, si kia chỉ là những vọng tưởng si mê điên cuồng không thật. Đừng chạy theo nó, đừng đắm chìm trong ảo ảnh, ảo giác của sự sống hoan lạc của những chất say, rượu chè, xì ke, ma túy. Người tu là một con người tỉnh giác đầy sự an lạc, luôn luôn đặt nền tảng xây dựng hạnh phúc an lạc cho mình và cho mọi người vào đời, vào xã hội với tâm hoan hỉ đầy tình thương, chứ không phải thấy biết giáo pháp của Đức Phật bằng cái tâm đau khổ, bi quan , bạc nhược, yếu đuối, bệnh hoạn.

Người hành giả tu theo mật chú Chuẩn đề, lấy mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Padme Hum làm hành trang trong cuộc sống của mình . Ngay nơi người tu mật chú không có sự xấu và tốt, đau khổ, sung sướng, không đặt nặng ở phiền não và niết bàn luôn với tâm bình đẳng niệm vui thể hiện biểu hiện lên, buồn thể hiện biểu hiện họ đều nghe thấy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum. Câu chú này là bài tâm ca hỉ lạc của người hành giả, ngon gió biểu hiện, mưa rơi, tiếng chim kêu….tất cả ngay nơi đó đều là mật chú .
Người hành giả mật chú Chuẩn đề họ nghe như vậy, biết như vậy nhưng họ vẫn biết ngay nơi đó có một cái nghe sâu thẳm đang thể hiện ….cũng thức đấy đều là ….
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Padme Hum.

cư sĩ Thanh Hùng

Pháo hiệu: Thích Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 16 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Anh Tuyet trên 26-04-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 26-04-2017(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 26-04-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 26-04-2017(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 26-04-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 27-04-2017(UTC) ngày, cuiyang07 trên 28-04-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 29-04-2017(UTC) ngày, NgocDuc trên 05-05-2017(UTC) ngày, Haophuong trên 08-05-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 12-05-2017(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 21-06-2017(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 08-06-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 07-06-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 07-07-2021(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 11-07-2021(UTC) ngày
Không tuệ tiểu tăng  
#2 Đã gửi : 26/04/2017 lúc 10:08:27(UTC)
Không tuệ tiểu tăng

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2017(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 155 lần
Được cảm ơn: 129 lần trong 27 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum
thanks 3 người cảm ơn Không tuệ tiểu tăng cho bài viết.
Anh Tuyet trên 29-04-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 29-04-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 10-08-2020(UTC) ngày
Liễu Pháp Bạch Y  
#3 Đã gửi : 26/04/2017 lúc 10:24:32(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 268 lần
Được cảm ơn: 251 lần trong 48 bài viết
Đọc bài viết của Thầy dù rằng con chưa lãnh ngộ được nhiều nhưng con luôn cảm nhận được trong từng lời dạy của Thầy luôn đầy sự từ bi nhẫn nại , lời dạy của Thầy chân thật giản dị và mộc mạc đầy đủ trí huệ đều thể hiện lên Chánh Pháp của Phật Tổ trao truyền . Giờ đây chúng con có Thầy được nương nhờ vào lòng từ bi của Thầy để mong cầu sự tu học cải sửa được cuộc sống , Chuyển hoá được những sự vướng mắc trong đời sống có được niềm vui , có được hạnh phúc trong gia đình . Con xin chân thành cảm ơn Thầy xin được đảnh lễ Thầy
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Sư Thanh Hùng

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi quản trị viên 28/04/2017 lúc 09:54:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 3 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
Thuong76 trên 27-04-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 29-04-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 29-04-2017(UTC) ngày
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 28/04/2017 lúc 10:11:54(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Tôi nhớ một lần hành pháp . Người thân trong gia đình là một người cậu bị mất do tai nạn bất cẩn ngã từ trên cao xuống. Khi đưa Cậu từ tuyến dưới lên trong tình trạng hôn mê dự liệu là chỉ có 1% là sống. Nhưng còn nước còn tát nên gia đình vẫn yêu cầu cấp cứu chạy chữa. Trong phòng cấp cứu tôi là người xin vào trợ duyên cho cậu. Khi các bác sĩ đưa ống xông hút các dịch máu chảy bên trong , cảnh tượng máu bắn phụt lên tung tóe từ miệng ống trào ngược dính đầy mặt mũi các bác sĩ. Bình thường tôi rất sợ máu nhìn thấy máu hoặc cảnh tượng đó là rất sợ. Nhưng khi đó hoàn toàn tôi không hề run sợ, cố gắng lấy thần chú làm ý niệm tỉnh giác trợ duyên cho cậu . Sau đó là tôi thường xuyên ở bên cạnh cầu nguyện. Lúc cậu mất cũng là người duy nhất ngồi trợ niệm âm thầm giữa tất cả mọi người khóc lóc. Lúc nhập quan là người thực hành pháp nhập quan, di quan, nhập mộ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thực hành pháp này. Khi tôi lật tờ giấy đắp mặt bắt đầu làm pháp, đầu cậu còn băng bó, mặt xưng phù tím đen, rỉ nước, rỉ máu thật sợ. Nhưng lúc đó năng lực của thần chú, cùng tha lực của chư vị tác duyên giúp đỡ tôi thực hành mọi pháp rất trôi chảy không sợ. Sau này cũng không có mảy may sợ hãi hay ám ảnh. Nếu là lúc trước chắc tôi ám ảnh ghê lắm chẳng dám lại gần chứ nói gì chạm đến.

Thế mới biết năng lực thần chú vi diệu, lý đạo thâm sâu nếu ta biết nương nhờ sẽ đưa ta thoát khổ, một cách dễ dàng. Tất nhiên sau tất cả phải là sợ trợ duyên từ người Thầy hữu hình của mình, nếu không có Thầy hướng dẫn các bước. Tôi sẽ không phải là ngày hôm nay, có thể đang tận hưởng những sự khổ đau, ái, ố chìm đắm trong đó mà không hề biết.

Sau tất cả của một người đệ tử luôn là sự vĩ đại của một người Thầy.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 8 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 28-04-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 28-04-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 29-04-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 29-04-2017(UTC) ngày, NgocDuc trên 05-05-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 12-05-2017(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 21-06-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 10-08-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#5 Đã gửi : 29/04/2017 lúc 10:28:51(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Đúng thật vậy: Sau tất cả của người đệ tử chính là sự vĩ đại của người Thầy.
Em đã đủ may mắn để được thân cận và tiếp xúc với Thầy, với Chị. Tuy còn chậm chạp nhưng em đã nhìn thấy phần nào đấy ở Thầy và Chị những điều hết sự giản dị, bình thường và ôn hoà dành cho tất cả những ai tìm đến với Thầy và Chị.
Từ sự khiêm nhường đối với những vị sư cạo tóc mang áo nâu, cho tới sự nhẫn nại từ bi dành cho những người tiếp cận Thầy và chị với tâm cuồng loạn.
Cả những sự chân thật và khéo léo mà Thầy và Chị luôn dành cho những ai mong muốn tìm hiểu để học tập.
Sự vĩ đại ở chính những điều bình thường và chân thật nhất đối với tất cả mọi người, mọi tầng lớp trong đời sống này. Nói là vậy nhưng sống được trên nền tảng đó mấy ai làm được (?!)
Bài viết Thầy chia sẻ ở trên thì con chưa thể thâm nhập được. Nhưng có thể đó là dấu ấn cho con quyết tâm đi vào con đường đạo, mỗi ngày mỗi cố gắng dù là chậm chạp và nhiều bê trễ. Nhưng với tấm lòng của Thầy và chị thì sẽ còn nhắc nhở chúng em nếu chúng em còn muốn cố gắng.
Chúng con cảm ơn Thầy về bài viết 🙏🙏🙏
Em cảm ơn chị vì luôn tận tâm hướng dẫn và chia sẻ cho chúng em.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm - Om ma ni padme hum 🙏🙏🙏
thanks 3 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Phuc An trên 29-04-2017(UTC) ngày, NgocDuc trên 05-05-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 12-05-2017(UTC) ngày
chuctinh  
#6 Đã gửi : 30/04/2017 lúc 06:14:59(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 699 lần
Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
"Sau tất cả của một người đệ tử luôn là sự vĩ đại của một người Thầy "
Rất tâm đắc với câu này của chị.Nhờ Thầy với sự dung hòa,đúc kết những pháp môn ,tư tưởng Phật học thuần túy để hàng đệ tử chúng con có được con đường tu học rõ ràng,không phải theo phong trào như một số đông.
Có thực tế trải nghiệm,em càng thấm thía rằng trong tu học nhất là mật pháp, được sự truyền thừa từ một vị Thầy,một Chân Sư thật tu thật chứng là phước báu to lớn cho người hành giả.
Con nguyện nương theo ánh tuệ đăng của Thầy để thực tập sự hành niệm của mình.
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM!
thanks 5 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
NgocDuc trên 05-05-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 06-05-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 12-05-2017(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 21-06-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 10-08-2020(UTC) ngày
NgocDuc  
#7 Đã gửi : 05/05/2017 lúc 09:38:33(UTC)
NgocDuc

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-10-2014(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 217 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 42 bài viết
" Đức Phật nói vạn pháp không tướng. Chúng ta phải tỉnh giác, tỉnh giác là tu tập để nhận thấy rõ ngay sự sống trên bản thân tâm thức của ta để chúng ta thực chứng biết rõ nó mà từ đó chúng ta sẽ nương theo đó để có một cuộc sống tốt đẹp, an lạc hơn. Vì chúng ta biết được cội nguồn của sự chuyển hóa vạn pháp trên từ đó ta mạnh dạn , từ bi, hỉ lạc, giúp đỡ xây dựng xã hội chúng ta tốt đẹp hơn." trích bài Tâm chú Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm. - cư sĩ Thanh Hùng

Lời Thầy chia sẻ luôn là những điều tốt đẹp cho mọi người, nhưng vì sở học còn non kém, trí tuệ thì nông cạn, nên em còn bị dính mắc nhiều điều. Thầy cái gì cũng có tướng, thấy rõ cái vui, cái khổ rồi chạy theo nó. Nhiều lúc cũng cố tâm tỉnh giác tự nói với mình rằng, vạn pháp thế gian đều vô thường giả tướng, nhưng ý niệm này nó trôi nhanh chỉ trong cái chớp mặt. Vì có quá nhiều thứ chen lên, quên mất ý niệm đó. Tu quả thật là khó ạ.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, bộ lâm.

Sửa bởi người viết 05/05/2017 lúc 09:39:40(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 4 người cảm ơn NgocDuc cho bài viết.
Anh Tuyet trên 06-05-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 06-05-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 12-05-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 10-08-2020(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#8 Đã gửi : 06/05/2017 lúc 12:03:12(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Giờ con đã hiểu một điều rằng: Tu là để quay về với sự chân thật, hàng ngày Thầy luôn chỉ cho con thấy từng điều thật tế nó là gì. Nhờ công ơn dạy bảo tận tình của Thầy mà nay con đã nhận thấy trong tâm của con nó chỉ có sự ích kỷ, sự phân biệt: Đúng - sai, tốt - xấu, yêu - ghét, thuận - nghịch. Mãi đeo mang tâm thức giận hờn phân biệt đó nên con luôn sai. Từ cái sai này nối tiếp cái sai khác. Nhưng con đã thật may mắn khi được Thầy chỉ dạy, được chị Cuiyang giúp đỡ, được thân cận những người trí thức có tấm lòng rộng mở, được nghe kinh của Đức Phật mà nhận ra tâm phân biệt ích kỷ trong mình, nhận ra sự tư lợi cá nhân rất nhỏ bé Ko thể so sánh với sự vĩ đại của Thầy. Càng ko thể biết được Phật và Bồ Tát.
Từ nay con nguyện tỉnh trí để thấy được sự chân thật mà cầu sự vĩ đại từ Thầy, học Thầy học thiện tri thức mà phát Tâm Rộng Lớn.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm - om ma ni padme hum 🙏🙏🙏
thanks 2 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Phuc An trên 06-05-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 10-08-2020(UTC) ngày
Phuc An  
#9 Đã gửi : 06/05/2017 lúc 12:17:29(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 619 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 29 bài viết
Thưa Thầy !
Thưa các anh chị đạo hữu !

Thời gian gần đây em thường nghe Thầy nói đến tên của bộ Kinh: Hoa Nghiêm. Từ đó em ôm ấp cố gắng thu xếp thời gian để tìm hiểu về bộ kinh Hoa Nghiêm. Tuy rằng một người chưa biết gì về đạo nhưng rất may mắn thời gian gần đây được Thầy quan tâm, chia sẻ và hướng dẫn nhiều. Nên em ít nhiều hiểu được rằng Thầy là người rất tốt, Thầy bình dị nhưng ẩn bên trong đó là sự hiểu biết rất rộng lớn. Nhờ được gần gũi và tai nghe mắt thấy: Lời nói, việc làm, tư tưởng, lối sống của Thầy mà em khi được nghe Bộ Kinh Nghiêm em ko còn có tư tưởng mơ hồ, tuy rằng ko thể hiểu rõ lý kinh của Đức Phật nhưng Thầy là bằng chứng sống đã, đang và luôn thể hiện đúng như những gì mà bộ Kinh dạy. Nếu như không có sự sống của Thầy đang hiển bày chân thật và đúng đắn trong từng lời, từng chữ kinh ấy - em quả thật dù ít hay nhiều cũng ko thể hiểu được lời Đức Phật dạy trong những giáo lý của kinh Hoa Nghiêm.
Em cảm ơn Thầy, Người đã thật sự sống và thể hiện được đầy đủ tư tưởng rất lớn lao mà chúng em có thể một lòng tin tưởng mà noi theo, học tập, tu tâm, dưỡng tính.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm 🙏🙏🙏
thanks 1 người cảm ơn Phuc An cho bài viết.
Thuong76 trên 10-08-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#10 Đã gửi : 10/08/2020 lúc 01:05:26(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
có nhân duyên gặp được Thầy mới biết đường mà tu học.thầy đi hoằng pháp ở đâu thì chúng sinh nơi đó được an vui hạnh phúc bớt đi sự đau khổ từ tinh thần đến thể xác bớt sự vô minh tà kiến.chưa biết chữ Phật, cả một đời họ không biết Đức Phật là ai cả khi Thầy tới bằng một tấm lòng từ bi.bằng sự sống chân thật từ hòa với mọi người với mọi tầng lớp tư tưởng,mọi người hiểu và rất kính trọng Thầy.
NAM MÔ BỔN SƯ KIM CANG KIẾT TƯỜNG
Um Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm
Om Ma Ni Pad Me Hum
Um Xỉ Lâm
Um A Hum
A Mi Đà Phật
Um Lam

Sửa bởi người viết 10/08/2020 lúc 01:07:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.