Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 31/08/2018 lúc 12:07:40(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Đỉnh FANSIFAN


UserPostedImage




Bữa đó là đại hội chư Thiên, có một cái chùa ở trong vô hình nằm phía sau rất đẹp, Chư Thiên người ta thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và chư Phật, Họ thờ phía sau, nằm trong không gian. Nếu mà thực tế trong thời gian đó cơ thể mình xáo trộn, mà để nó chuyển hóa - Tức tắt hơi thở ngay lúc đó thì liền thành thức nhập vào ở đó. Khi tôi va chạm hoặc trước khi lên đó ( va chạm đến cung cõi chư Thiên), thường có sự sinh hoạt, thường sống như vậy. Sinh hoạt đa số ở trong tâm thức về những linh ảnh đó, nghĩa là đã từng sống với người ta, đã từng biết, đã từng lưu chuyển trong nguồn đó. Cho nên tôi Thấy thì y như vậy. Nhưng qua chặng đó, tôi ngồi xuống, hít thở vô, nếu thần thức này đi, tại sao người ta sẽ nói, trong một cõi vô sắc hơn nữa người ta sẽ nói. Nếu mà ngay chỗ đây tắt hơi đi vào chỗ đó là sắc giới, Nếu quán sát kĩ lại, người ta kêu là quán Vipasana, quán cái vọng thức, cảm thọ thì sẽ thấy ngay chỗ đó toàn bộ cảm thọ lên thọ khổ, lạc, sắc đẹp, hương thơm,…Nếu chấp dính thì sẽ ở lại cõi đó. Thực tế là bài học xương máu, để tôi nói cho mọi người nghe. Liền ngay đó hít thở, hít thở lại. Tôi hay nói hít thở nó quan trọng. Hít vô thấy tinh chất của nó trong chiều sâu nó bám dính như những bợn sương dính trong tiềm thức. Tiềm thức của mình y như điểm linh quang ánh sáng ở trong đó, y như điểm ánh sáng nó được bao phủ những hạt sương, hạt mây đó. Hạt mây đó là sắc tướng nó bao. Liền đó nếu mà con người thoải mái tỉnh giác hơn nữa, hoàn toàn họ tự nhiên không dính thì họ sẽ thoát qua , cảnh tầng thiền rất sâu ở trong đó.

Bữa đó tới đó rất nhiều, rất nhiều những vị ở đó. Giờ đại hội đó họ chư vị đông lắm . Cho nên tôi nhắc giục mọi người đi đi, đi lên trên kia đi. Nói thật với mọi người phải đi vào một cái tầng nào đó, thì đòi hỏi một con người, một loại trí tuệ, tư tưởng đột nhập. Nếu mọi người Ở đó không thể nào vô được, nên quí vị phải bị đi lên, phải đi lên đi theo một hướng khác, đẩy đi chỗ khác. Khi quí vị đi thì tôi đi vô trong ngồi thiền phía sau . Đi vô đó trong lúc thiền định thì có một vài người thấy cảnh trời, rồi linh ảnh của đức Phật, Bồ tát linh ảnh sẽ lướt qua, họ sẽ thấy. Những ai đi theo tôi đi vào đó, họ sẽ thấy, họ sẽ thọ nhận được những cái đó. Từ những cái đó, những linh ảnh sẽ giúp người hành giả đó nhiều, giúp trong nhiều kiếp số. Khi mà mất , tắt hơi thở nhớ nghĩ đến cảnh đó ( cảnh trời ), thì sẽ đột nhập được vào cảnh giới của chư Thiên, nó rất tốt .

UserPostedImage


Trong đó nó cũng có một điềm lạ. Khi tôi ngồi xuống xong một hồi, thì những vị Chư thiên đứng đó, xong thì họ nói. Đi đi có người lại rồi, là lúc Anh Th quay lại, họ nhắc có người lại. Trong pháp hội đó,những người lại đó, nói đảnh lễ thì quá, nhưng cái kiểu là họ mừng, họ cảm nhận với tôi trong pháp hội đó rất vui . Có một người đó họ nói , họ kêu tôi đi qua bên kia coi thấy cái gì. Lúc mọi người đi vô , làm cho tâm thức tôi không có nhớ, nhưng tôi nghe trong tâm thức của mình, nghe có vị họ mời tôi qua bên đó. Hướng tay mặt của anh Th vừa đi lại. Tôi qua đó, thì cuối cùng thấy xác con bướm, nó màu vàng hực rất đẹp, màu rất đẹp nó nằm chết phơi, từ cái cọng râu cũng màu vàng hực như vàng, tôi tưởng người ta cúng lễ, thấy hóa ra là con bướm đã chết . Tôi khều khều thấy chết rồi thì thôi, tôi bỏ . Khi tôi xuống núi, gặp một đoàn trong đó có một người nói. Nãy ông không có chôn cái xác giùm tôi. Phải nãy ông chôn cái xác giùm tôi ở dưới đỉnh núi thì tốt quá. Hỏi ủa các xác nào? Là con bướm màu vàng đó.

Nó có cái hay. Người đó nói rằng. Sau này , Người đó nói rất rõ nếu bữa đó ông chôn xác giùm tôi ở dưới đó, đi phía sau xuống dưới đó thì hay biết mấy. Tại sao ông nghĩ đỉnh núi đó có đã nghìn năm triệu năm linh thiêng. Mà không nghĩ đất nó cũng có nghìn năm, triệu năm rất linh thiêng. Tại sao lấy cái đá, mà không chịu lấy cái đất đó để về làm lợi ích. Khu đó họ làm dơ quá, uổng, phía sau đi xuống được, họ kêu đi xuống có nhiều cây cỏ. Chắc có lẽ tôi sẽ đi tiếp một hai lần để tu học , cái sinh khí đó, tự nhiên tôi về có những cái hay lắm. Lên đó quí vị mà thiền, cái tâm thông, loại khí chất ở đó nó phù hợp với tâm thức tầng thiền của mình nó sẽ thông vô từng lỗ chân lông. Con người đi ở trên đó thì cũng như đang đi trong không gian. Những cái hạt đó thông nhau . Nên khi chúng ta đi trên mặt đất đi như ở trên mây .


Tại mọi người không biết chứ thực tế chuyến cáp treo mà mọi người ngồi đi lên đỉnh Fansifan bữa đó là đang ngồi trên lưng một con rồng rất đẹp lúc lên nó chui vô mây đi vào đó. Thì lúc đó mây mù che khuất tầm nhìn của mọi người có ai nhìn thấy gì đâu

Trích ghi viết lại trong cuộc nói chuyện của Thầy cư sĩ Lê Thanh Hùng với các đệ tử

Cuiyang_ Nguyên Thúy

Sửa bởi người viết 31/08/2018 lúc 12:08:35(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 7 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thiên Trang trên 02-09-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 07-09-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 07-09-2018(UTC) ngày, chuctinh trên 21-09-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 15-03-2019(UTC) ngày, Phuc An trên 05-07-2020(UTC) ngày, haimat trên 29-04-2021(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.